Tư vấn giúp e với ạ.e 93 ng thích 84,giúp e với ạ!!!
Dạ e sn 93.nam nay 20t ạ. E có đi học thêm tiếng anh và có quen 1 anh sn 84 ạ.tự nhiên e vs a chat chít nc qua fb. Cũng cho sđt. Nhưng chủ yếu là chat.e nhà ở đây còn a ý quê ở Bắc Giang nên npbh đag trọ ở gần đh công nghiệp. E với a ý thì cũng mới đi chơi đc 3 buổi. Chủ yêu đi uống nc nc. Mức độ thì như thế này ạ,
Buổi 1.đi uống nc. Thì a vs e chỉ nc.đi dạo thì a ý chủ động nắm tat e nhưng e giằng ra. Nhất quyết ko cho nắm.
Buổi 2: thì cũng đi dạo. E cũng cho a ý năm tay dắt qua đg thôi chứ ngồi là ko cho nắm.
Buổi 3 e cho a ý nắm tay.
Buổi 4 thì a ý ôm e. E cũng cảm thấy khá tin tưởng nên cũng cho ôm. Ôm kiểu khoác vai bt ạ. Với trong quán . K lố lăng ạ.
E ko rõ tình cảm của a ý ntn. Vì cứ đến tầm chiều hoặc tối thì a ý mới chat vs e qua fb. Tối thì nhắn 1 cái tin chúc ngủ ngon. A ý cũng kêu thích e. E bảo thích thì e nghĩ ko mức độ fai nắm tay thế thì a ý lại kêu a muốn thể hiện bằng hành động. Kiểu ngại k nói yêu ấy ạ. Bọn e nt thì cũng chỉ hỏi đag làm j với vài 3 tin là hết.
Em ko hiểu là a ý có thích hay yêu e thật ko mà sao e thấy cứ xa cách kiểu j ấy.e nghĩ như bt, nếu đã tán tỉnh hoặc thích thì mọi ng sẽ fai chat chít hoặc nt dồn dập với tần suất lớn. Đây còn chưa bằng e nc vs bạn e. E cứ sợ mik bị lừa ấy. Nhỡ thích ng ta thật xog đùng cái ng ta kêu ko thích.em ko hiểu a ấy ntn nữa ạ. ( a ý chưa đi làm vì 1 số vđề chứ ko fai ko kiếm đc việc ạ. Chưa có gđ.)
A chị tư vấn giúp e để e nói ntn hay làm ntn để biết đc a ý có đag thật lòng vs e ko ạ. E cảm ơn a chị ạ.