Chào mọi người


E thích bạn e từ hồi đi học nhưng bạn e lại thích người khác là bạn của e, sau này khi bước vô giảng đường đại học e với bạn e học 2 nơi khác nhau và rồi thời gian sau e cũng có quen một người bạn trai mới được 2 năm thì chia tay, bạn e thì cũng đã chia tay với nhỏ bạn của e ......Khi ra trường và đi làm thì 2 đứa e lại làm chung 1 thành phố, vì là bạn bè từ nhỏ nên 2 đứa cũng hay nói chuyện, đi chơi chung với nhau và e rồi e lại thích nó....Một ngày đi chơi chung trong nhóm bạn thì khi mấy đứa ở chung phòng với nhau e và nó nằm cạnh nhau, lúc đó nó ôm e và có lẻ là cảm xúc k kiềm chế được nên e đã nói "e thích nó", sau đó thì bạn e chủ động hôn e.....nhưng những ngày sau thì nó chả nói gì cả, e có hỏi thì nó nói nó thích e nhưng có lẻ không nên yêu vì là bạn quá gần gủi và thân thiết rồi...


Thực sự là trong lòng e rất thương nó nhưng jo phải làm sao, con trai như vậy là ý gì, E cũng có đọc qua mấy bài viết nếu con trai không yêu thì họ có thể làm tình chứ hôn người khác thì k thể phải k ạ? mọi người tư vấn giúp e. Giờ e đang rất rối....:(:(:(