Em và bạn trai yêu nhau được nửa năm. Hai đứa yêu xa, lại hay cãi nhau nữa, phần do tính em khó chịu nên hay gây, phần thì bạn trai em cũng con nít nên hay giận. Rồi lần đó bọn em giận nhau, bạn trai em làm lành 3 ngày mà em ko trả lời. Đến tối ngày thứ 3 thì nhắn tin chia tay, em giận quá uh lun. Rùi 2 ngày sau vô tình hay cố ý thấy cuộc gọi nhỡ từ anh ấy, em điện lại thì thấy nhớ nhớ nhau nên lại liên lạc (đoạn này chưa làm lành). Nhưng rồi e thấy a ấy chat vs 1 pé khác, thấy vui vẻ lắm, còn rủ bé đó đi ăn sáng uống cafe nữa, chat sao mà ko thèm chat với em luôn (vì bạn trai em ko đổi pass face khi ctay nên e bik).
Sau bạn trai e cũng ý muốn làm lành, nhưng e cự tuyệt, nói bạn trai em quá đáng. Anh ấy bảo biết rõ em vào face anh ấy đọc, nên muốn chọc tức em. Sau anh ấy bảo tính chọc tức vậy rồi đến nửa tháng nữa là snhat em sẽ lén bay vô chúc mừng snhat để tạo bất ngờ. (Vé máy bay chak chắn mua rồi, vì trc khi ctay ảnh nhờ e book vé mà). Rồi ảnh năn nỉ xin lỗi nhưng e nói ảnh làm vậy quá đáng, ko chịu và nhất quyết ctay. Ảnh cũng từ đó đổi pass và ko liên lạc với em luôn.
Ấy vậy mà 2 ngày sau em nhớ quá, lại bảo thôi quay lại. Khi ấy thì bạn trai em nhất quyết không chịu, nói ko muốn mệt mỏi cãi nhau nữa, muốn sống độc thân. Em nói vậy để em đeo đuổi lại anh ấy, được 3 ngày em cũng nản quá. Em bảo nếu nhất quyết không quay lại có lẽ em bỏ cuộc, còn muốn quay lại thì fai cho em 1 động thái để em cố gắng. Anh ấy bảo thành công sẽ đến với ai biết cố gắng. Thế là em lại tiếp tục đeo đuổi anh ấy, nhưng đang ntin được nửa ngày thì anh ấy lại bảo sợ cứ vậy hoài 2 bọn em không dứt được. Em thật sự không hiểu thế nào, nên hỏi vậy anh muốn gì?
Anh ấy nhắn bảo em đừng đeo đuổi anh ấy nữa, cho anh ấy tgian cân bằng csong. Mong 2 đứa làm bạn thân, tâm sự mỗi khi mệt mỏi. Em thật sự buồn và chán nản, nên đồng ý, nhưng e bảo từ nay e sẽ ko liên lạc trước với anh ấy nữa. Nếu mệt mỏi hay buồn, cứ nhớ có 1 người đang đợi tin nhắn của anh ấy để tâm sự. Rồi e muốn kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách bảo anh ấy nghỉ ngơi đi.
Nhưng anh ấy cứ nhắn tin tiếp, hết nói chuyện này đến chuyện khác. Buổi tối cũng nhắn tiếp, em bảo thôi anh đi học đi. Anh ấy lại nói vậy tối về sẽ ntin lại em. Rốt cuộc anh ấy muốn như thế nào hả mấy anh chị. Ai giúp em với, em thật sự mệt mỏi quá.