Em có một thằng bạn thân đang thích thầm 1 bé (đang trong quá trình tìm hiểu bé đó nên nó chưa tỏ tình :) ) . Nhưng nó tâm sự với e: "Có phải t nhạy cảm quá ko mày???". Thấy e nó nhắn tin với người ta mặc dù chẳng biết nội dung nhắn tin là gì nhưng bạn e đang từ vui vẻ, bựa bỗng dưng chuyển sang chế độ im lặng ko nói 1 lời nào. Trước đấy thì 2 đứa nó cũng hay đùa giỡn với nhau dữ lắm, nhưng dạo gần đây thì cái "nhiệt" có vẻ nó giảm lại, e nó ko còn vui trước trò đùa của nó nữa, ko còn ngồi gần nó hoặc thậm chí chả thèm để ý nó thử ra sao ( dù trước đó nó có chuyện gì ko vui là bé đó inbox hỏi thăm liền - nhưng giờ thì ko). Bây giờ e phải làm sao để khuyên nó đây ạ. Giờ nó rất là buồn luôn á :'(, chỉ biết chuốc say mình thôi. E gà mờ nên ko biết khuyên sao mong anh/chị cho e ít lời tư vấn để e nói với nó.


P/S: bé đó hỏi a buồn chuyện gì thì nó lại lảng tránh với những lý do linh tinh, nhưng e biết chắc nó đang buồn vì e gái đó nên nó ko nói ra. Cảm ơn anh/chị đã đọc....Haiz con trai nhạy cảm quá nó cũng khổ.