Em có yêu 1 anh hơn em 1 tuổi các mẹ các chị ạ, tuy yêu nhau chưa lâu nhưng biết nhau thì cũng 3 năm rồi ạ.:D E vs a còn đang là sv , nhưng a ấy cũng có ý định lâu dài vs e, nên cũng dẫn e đi về ra mắt chào hỏi bố mẹ:D Nhưng đó là trước đây lúc ms yêu thôi ạ, sau 1 time a ấy dần bộc lộ rõ là ng hơi gia trưởng. nhà a ấy có đkiện nên tiêu xài hơi hoang phí.. ăn k ngon ra hàng ăn, chơi đt nhiều, :-S Nhiều lúc đi ăn.. e chỉ lấy thìa xúc sag cốc anh ấy xin quả dâu tây mà a ấy cũng gọi cốc khác ra:-S, nhiều lúc e bị đau bụng đến tháng, đau qá đang học phải xin về thì a ấy đón cũng nhăn mặt giục nhanh lên:-< anh ấy chờ e đc 1 lúc cũng kêu ca, nhăn nhó, kêu e ra muộn phải ntin trc này nọ:( Thực sự nhiều lúc cũng buồn buồn, em k biết có nên tiếp tục ty này k nữa, các mẹ cho e lời khuyên ạ:(