Chuyện em sắp kể ra đây là câu chuyện thật 100 % nhé các bác, nó giống như một hồi ký từ cái thời mà con người ta còn ngây thơ, vụng dại, yêu hết mình, chỉ biết tình yêu là tất cả cho đến giai đoạn yêu bằng sự chín chắn và suy nghĩ hơn, tất cả đều là những hồi ức đẹp trong cuộc đời em. Em thì dốt văn bỏ con mẹ, từ lúc cấp 1 đến giờ em đách biết cảm giác được 6 phẩy 1 môn văn như thế nào đâu các bác, toàn từ 6 trở xuống thôi các cụ ạ. Đây chỉ là những cảm giác mà bản thân em tự cảm nhận rồi đem lên đây cho các bác khai quật thôi. Bác nào thích thì nhích, còn không thì đừng đọc, đọc xong chớ nặng lời, vì đây là câu chuyện thật của em, em không them thắt tình tiết, có chăng là lời thoại có sửa chút ít thôi vì chuyện lâu quá rồi em không nhớ rõ.


Nói sơ về em ở thì hiện tại, cao 1m72, nặng 68 kg (vì đi làm rồi hay ăn nhậu với mấy anh đồng nghiệp nên hơi dư mỡ các thím ạ). Em lười gym lắm các bác ạ nhưng được cái hồi nhỏ có theo luyện vài đường võ phòng thân của ông chú họ để giữ sức khỏe (nghe đâu ba em nói lại chú này ngày xưa giang hồ lắm, ổng chơi bùa 5 ông gì đó mà trèo tường, chặt đá bằng tay các kiểu siêu lắm) và cũng hay đi bơi nên dáng dấp cũng mạnh mẽ lắm. Mặt mũi em thì cũng sáng láng, da không đen không trắng, vì em chả thích da trắng nên ra đường chả bao giờ che chắn gì cả, mặt có má lúm đồng tiền nữa, ai cũng bảo em cười duyên, nhưng riêng em thì lại không thích cái khoản này vì nhìn hơi yếu đuối. Năm nay vừa qua 25 mùa khoai sọ, cũng vài ba mối tình vắt lưng quần, cũng yêu đắm đuối, khổ có sướng có, tất nhiên lên tiên các kiểu có hết. Nhưng ở câu chuyện này em chỉ xin kể nhiều về 1 con bé có sức ảnh hưởng lớn nhất đời em thôi, nó ám theo em cả tuổi thơ từ những năm cấp 2 đến cấp 3 đẹp đẽ nhất của cuộc đời em. Rồi nó còn ám theo em cả cuộc đời luôn mới ghê chứ. Thôi giờ kể nha!


Chap 1: Gặp mặt!


Kể trước cái nguyên nhân em gặp nó đi ha, số là hồi học cấp 2, cụ thể là năm em lên lớp 7, trường em khi ấy là một trường công cũng có tiếng ở vùng, nói chung là đứa nào thi điểm cao thi vào học trường này, còn điểm thấp hơn thì phải học bán công, khối cấp 2 hình như em nhớ là có 9 lớp, chiếm hết 1 dãy phòng học 2 lầu của trường em. Nhỏ đó học tầng trên, em học tầng dưới. Em thì cái thời điểm đó thì khỏi phải nói về cái độ hot, chẳng hiểu lúc đó cái chuẩn để tụi con gái mê là cái mẹ gì mà có khối đứa mê em như điếu đổ, mới học lớp 7 mà tụi nó viết thư tình cho em cả đống, còn có mấy đứa đánh lộn giành em nữa chứ (cái này là chuyện thật, các thím đừng vội gato nhé, đó là cái chuyện hồi trẻ trâu thôi, chứ sau này em ế bỏ mẹ ra, còn giờ thì thấy gái nước miếng nhiễu tới dzái mà cũng có em nào thèm nhìn đây). Thôi kể sơ vậy thôi, quay lại vấn đề chính, em chơi chung với nhóm bạn có 5 thằng, giờ có thằng vẫn còn liên lạc nhưng cũng ít thân rồi, nhóm có thằng tên K. Thằng này thuộc dạng gia đình có điều kiện lắm nên lúc bấy giờ nó toàn được mấy em xinh gái học giỏi thích không à. Mà hoàn cảnh gia đình nó thì kể ra phức tạp lắm, thôi lỡ nhiều chuyện rồi thì em cũng kể cmn luôn cho các bác khỏi hóng. Đại khái là oz nó ngày xưa có yêu 1 người nhưng do sức ép gia đình nên cưới mẹ nó mà không yêu, đến khi mẹ nó đẻ ra 2 anh em nó rồi thì ổng quay lại với tình yêu cũ (bác này khôn bome, thế khác nào quất cả 2 em). Tuy không sống cùng mẹ nó nữa nhưng ba nó vẫn chu cấp cho 2 anh em nó đầy đủ, cho ăn học đàng hoàng, tiền bạc thì rủng rỉnh nên lúc nào nó cộp mác đại du, ý lộn đại gia. Số là nó thích 1 em lớp lầu trên (cùng lớp với con điên kia), mà hai con đấy thì chơi thân với nhau lắm, toàn thấy đi học chung với nhau từ lúc đó đến mấy năm học cấp 3 luôn. Mà nghịch cảnh làm sao hai đứa nó đi chung mà nhìn hình dạng nó chỏi nhau vô cùng, con bé thằng K thích thì như công chúa ấy, nước da trắng như trứng gà bóc, tóc buộc đuôi gà nhìn cưng lắm, mặt mũi không xinh lắm, mắt 1 mí nhưng được cái da trắng nên cũng nhìn sạch sẽ, dễ thương, mà nhỏ này lại học giỏi nữa. Còn con điên kia thì ngược lại, nó đen thui thủi như cục than hầm vậy, mà lúc ấy em ấn tượng nhất là cái khuôn mặt vô lý của nó, khuôn mặt nó thì tròn vo như đặt cây compa ở giữa mũi và quay 1 vòng, 2 chân mày thì cong như muốn ôm luôn hai con mắt nó vậy, cái lỗ mũi thì xẹp xẹp, nhưng nói công bằng thì mắt nó to tròn và cái miệng nó chúm chím, cười ra thì có cái đồng điếu nhỏ nhỏ ở khóe miệng nên nhìn kỹ thấy cũng duyên duyên, coi như vớt vát được chút đỉnh cho đời em nó bớt khổ.


Thằng K thích bé kia nên hay nhờ mấy con trong lớp lên gửi thư cho H (tên nhỏ đó), rồi mỗi tuần có tiết thể dục là tụi nó hay hẹn ra uống nước mía ngoài cái quán trước cổng trường, chủ yếu ra đó ngồi đía dóc đía xàm chứ mới học lớp 7 thì biết nc tình cảm mẹ gì. Em thì hay đi chung với thằng K và mấy thằng trong lớp, còn nhỏ đó với con H thì đi chung, mà nói thật thời điểm này em gà lắm, mấy thằng trong lớp đã biết cua gái rồi, có thằng còn rủ gái đi cf mò vếu rồi về kể tùm lum, tụi nó còn đem mấy cái ảnh JAV vô lớp chuyền tay nhau coi nữa, em cũng xem nhưng em lại quan tâm gì đến mấy cái thể loại ấy (hình như em thiếu ăn nên chưa phát triển bằng chị bằng em thì phải) mặc dù so với tụi nó thì lúc ấy em đắt show hơn tụi nó nhiều (nếu là bây giờ thì mấy em ấy co chết với anh). Về phần con bé biết thế vẹo nào em đã chẳng muốn quan tâm thì trời xui đất khiến gì cứ bắt em gặp nó mãi, ngày nào xuống căn teen cũng gặp nó, trốn tiết đi karaoke với mấy thằng đực trong lớp cũng gặp bản mặt nó, rồi mang dép không quai hậu bị bắt xuống phòng giám thị ngồi xơi trà cũng lại gặp nó, cái thể loại gì nó cũng có thế không biết. Rồi đến mấy hôm hai đứa kia hẹn đi uống nước mía em cũng phải gặp nó, vì quán nước mía đó em hay uống cùng tụi nó để chờ obz tới rước. Nói thật lúc đó em nghĩ trong đầu rằng: “Ông trời ơi con mà lấy con này chắc cho con đâm đầu xuống hầm cứt heo chết mẹ cho rồi”, trời mẹ ơi nó xấu gì mà xấu xúc phạm người nhìn, đã vậy mà còn tham ăn, nghịch ngợm như con trai nữa chớ, ai đời nghĩ coi cái chỗ người ta hẹn hò mà nó ra nó ngồi chung với người ta nó ăn xảm bài cào, lúc nào nó cũng kêu nó cũng kêu cả 2 ly nước mía, rồi mình nó gặm cả chục bịch bánh tráng. Rồi chưa hết, nó nói chuyện gì mà rổn rảng như cái loa làng ấy, cười nói um sùm như một con điên chẳng quan tâm đến ai xung quanh. Hồi đó thấy vậy thì thấy hơi ghét ghét, nhưng mà giờ nghĩ lại thì chắc tại lúc đó nó vô tư, đâu có biết mắc cỡ làm điệu làm dáng như mấy con kia đâu mà trách. Nói chung chuyện cũng chẳng có gì đâu mấy thím, đó chỉ là cái tình tiết vì sao em gặp nó thôi, rồi cũng chẳng có biến cố gì, và em cứ tiếp tục cuộc sống bình lặng ăn, học, chơi như vậy đến hết những năm cấp 2. Còn tình cảm của hai đứa kia hình như cũng chẳng có tiến triển gì, sau một thời gian hẹn hò nhau đi uống nước mía thì hình như tụi nó cũng ngán nước mía hay sao ấy mà không thấy nó hẹn gặp nhau nữa (nói chứ con nít mà yêu đương cái éo gì).