Tôi và nhỏ là bạn rất thân, nhưng một hôm tôi nhận ra rằng tôi yêu nhỏ rồi. Hôm nọ tôi có đề nghi nâng level tình cảm lên:LoveStruc:.....chứ như thế này thì mất thời gian giữa 2 chung ta quá(vi cả 2 chưa co ng iu), còn nêu không thì chúng mình nên it gặp nhau đi vì minh muôn cả 2 co nhiều time để tìm đôi tượng cho riêng mình.... (chắc đề nghị của tôi hợp lý!!!)thì nhỏ sao lại nói thế,không muôn nghe đâu... .... rồi từ đó chung tôi vui vẻ bình thường...... 1 ngay đẹp trời tôi nói thix nhỏ(để xem KQ thế nào vì tôi ko muốn kéo dài như the này nữa) thì nhỏ chỉ nói 1 từ duy nhất "BẠN":Angel: thật tình minh thix nhỏ thật(dù nhỏ không iu thi nói cho xong, mình cũng chẳng sao cả,rất thỏa mái, không ép buộc) môi trường làm việc rất nhìu cơ hội để tìm bạn gái, đằng này chỉ nói 1 từ duy nhất rồi im lặng xem như có chưa gì xảy ra hết á, có gì rất khó hiểu, không biết nhỏ muốn gì nữa? Theo các bác em phải làm sao bây giờ?