Có ai đã từng tự ngộ nhận tình cảm của người ta dành cho mình hay chưa. Cứ nghĩ rằng họ đối xử tốt với mình là họ cũng có tình cảm với mình và mình cũng có gì đó đặc biệt với họ. Tuy nhiên không phải như vậy, vì ai họ cũng có thể đối xử như thế và sau cùng cũng chỉ là do bản thân mình tự ngộ nhận tình cảm với người ta.


Yêu đơn phương cũng không đáng sợ bằng cách tự ngộ nhận tình cảm của hai người. Bởi vì khi chúng ta ngộ nhận rằng hai người thích nhau thì bao nhiêu viễn cảnh mơ mộng được vẽ vời ra trước mắt, chúng ta hi vọng biết bao nhiêu điều tốt đẹp sẽ đến với mình tuy nhiên sau cùng chỉ sụp đổ trong nháy mắt hay chỉ vì sự vô tình, thờ ơ hay lạnh nhạt của họ mà nhận ra tất cả.

hình ảnh

Vì thế dù có như thế nào thì chúng ta vẫn nên làm rõ tình cảm của mình, xem thử rằng liệu thật sự là mình có đang tự ngộ nhận tình cảm của ai đó hay không. Biết không bởi vì nếu như biết sớm thì buông bỏ được sớm cho đỡ tủi thân, cho đỡ đau khổ. Rồi những điều tốt đẹp cũng sẽ đến với mình, người cần đến thì sẽ đến với ta.