Em là nam năm nay 24, có lẽ còn nhỏ so với nhiều anh chị ở đây. Em đang đã đi khắp các trang web tìm 1 nơi để giải tỏa nỗi buồn của mình mà không có...


Xin phép mọi người cho em kể chuyện mình ra.. có thể không ai đồng cảm nhưng ít ra mong nó sẽ giúp em cảm thấy nhẹ nhàng hơn..


Em và cô ấy yêu nhau đã 4 năm nay, em 24 còn cô ấy 20. Em từ nhỏ sống trong sự đùm bọc của gia đình, còn cô ấy từ bé đã phải mất cha, mẹ thì có vấn đề về tâm lý. Tuy không trầm trọng nhưng thật sự là không đủ khả năng quan tâm cô ấy. Cô ấy sống trong vòng tay của ông bà là chính, em biết sự thiếu thốn tình cảm đó là không thể bù đắp nên rất muốn bảo vệ cô ấy suốt vòng đời còn lại. Trong 4 năm ấy tuy đã không ít lần cả 2 chia tay nhau,... nhưng rồi sau vài tháng lại trở lại với nhau. Trong 4 năm ấy em có thể khẳng định tình cảm của mình là thật và em rất tôn trọng cô ấy, em cũng ý thức được khoản cách về tuổi giữa cả hai, em biết cô ấy đôi khi trẻ con nhưng em vẫn chiều và không khi nào làm cô ấy đau lòng...


Rồi gần đây trong 1 dịp chở cô ấy đi chơi, em gặp tai nạn và gãy tay phải..., trong thời gian chờ lành lặn cũng là thời gian cô ấy thường xuyên ghé nhà chăm sóc. Nhưng cũng chính trong lúc này... em vô tình phát hiện mình đang có triệu chứng của ung thư vùng cổ... em rất hoảng sợ và không dám nói với ai kể cả những người trong nhà và cô ấy... Em sợ nếu mình có làm sao thì cô ấy phải chịu nỗi đau mất mát lần nữa. Em đã có ý muốn tránh cô ấy dù trong lòng rất đau khổ... rất đau... nhưng em không làm được... Trong 1 đêm tối... em đã nhắn tin cho cô ấy và tỏ ý đang rất cần cô ấy lúc này... em cũng cho cô ấy biết sự lảng tránh của em là vì nỗi đau bệnh tật... nhưng rồi cô ấy đã không trả lời... không còn sự liên lạc nào nữa... Em trở nên hoang mang và sợ hãi, nỗi sợ bệnh tật và cả nỗi sợ mất cô ấy, nhưng cũng dằng vặc vì nếu sau này em làm cô ấy phải khổ thì sao...


Em không biết phải làm sao lúc này...