Mỗi ngày trôi qua, dường như cách ứng xử của anh ngày làm tôi thất vọng. Kỉ niệm 2 năm yêu nhau, tất cả chỉ có 1 tấm thiệp chuyển đến, rồi đi cafe, trừ tấm thiệp ra thì mọi thứ thật nhạt nhẽo! Tôi đã hi vọng rất nhiểu sẽ nhận được nhiều hơn, mà ko chỉ có tôi suy nghĩ vậy, khi tôi khoe vs chị ở cty về tấm thiệp, chị ấy liền hỏi "còn gì nữa ko?", tôi nói ko biết nhưng trong lòng hi vọng nhiều lắm, sau chuỗi ngày giận anh, chán anh, tôi nghĩ tôi sẽ nhận được điều gì đó lãng mạn hơn thế, sâu sắc hơn và chăm chút hơn thế cho ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau! Nhưng ko...tôi hoàn toàn thất vọng...bởi chẳng có gì cả...có 1 điều tôi đã mong muốn...có lẽ cũng nh lần nhắc vui...nhưng dường như anh cũng chẳng để tâm...thất vọng vô cùng và nghĩ ko thể ngồi cạnh ng đàn ông đó hơn nữa trong tâm trạng này...tôi kêu đi về...


Cố gắng nhịn ở trong lòng...bởi chẳng lẽ những điều đó cũng phải nói....


Ngày hôm nay, 7/3, tôi bảo anh về nhà thăm bố mẹ tôi, tôi muốn thử xem anh cư xử thế nào, bởi bản thân tôi nghĩ đây chính là cơ hội để anh thể hiện mình với gia đình của tôi...nhưng cuối cùng, một lần nữa, tôi lại thất vọng vô cùng...anh cũng chẳng ý kiến gì đến việc...ít nhất mua 1 bó hoa tặng mẹ...và tôi lại phải nhắc...


Ngày mai là 8.3, tôi đã nói với anh tôi đi vs công ty cả ngày, còn anh chiều phải về quê đến hôm sau mới lên...vậy là cả ngày 8.3 chúng tôi sẽ ko gặp nhau, nhưng anh cũng ko ý kiến j, ko thể hiện gì về việc quan tâm đến ngày này...tràn ngập trên fb hình ảnh mọi ng tận hưởng ngày 8.3 của mình mà tôi thấy tủi thân...mà chẳng biết tủi thân hay ko nữa...bởi tủi thân là khi ng ta còn thấy thương...mà giờ tôi chỉ thấy chán...


Không phải chỉ có lần này, mà rất nhiều rồi, tôi ngẫm lại rất nhiều chuyện từ trước đến giờ, có quá nh vấn đề...


Hôm nay tôi hỏi anh có biết tôi thích hoa gì ko? Yêu nhau 2 năm rồi mà tôi cũng chẳng biết anh có biết loài hoa tôi thích ko...có lẽ vì "có 1 lần anh đã mua nó cho em rồi"...uh...có 1 lần trong 2 năm thì đúng là tôi chẳng còn ấn tượng gì nữa rồi...bởi tôi cũng chẳng nhớ nổi trong 2 năm qua...có lần nào đó anh tạo bất ngờ cho tôi vào 1 ngày bình thường...hay chỉ đơn giản đi đâu đó chợt thấy 1 món đồ gì đó mà nghĩ đến tôi, mua về cho tôi theo kiểu "tự dưng thích nên mua thôi"...cũng chưa bao giờ anh nghĩ đến việc mua quà gì đó cho bố mẹ tôi...như người ta, mùa đông còn rủ bạn gái đi mua đồ rồi mua cho bố, mẹ ng yêu luôn...đằng này lúc nào cũng chỉ là tôi tự lo, tự mua...Nghĩ lại những điều này chỉ làm tôi sụp đổ tất cả những gì tốt đẹp về anh và muốn vứt bỏ hết tất cả...


Và quả thực...tôi ko biết định nghĩa thế nào về anh như thế này cả...