Thời gian trôi qua thật nhanh. Hôm qua là 1 đứa trẻ con chưa biết gì, hôm nay đã thành 1 chàng trai 21, 22 tuổi.


Hôm nay, sau khi hoàn thành 1 việc rất hoàn hảo. Mình muốn rủ vài bạn bè đi chúc mừng, và mình nhận được những lời từ chối tuyệt hảo với lí do tuyệt vời không kém từ những cậu bạn: "mình bận đi chơi với người yêu". Tuyệt.Không sao cả. Thế là mình tự mua đồ về nhà rồi tự mình chúc mình. Bỗng dưng mình nghĩ lại về bạn bè của mình, và mình phát hiện ra 1 sự thật đau lòng: Từ hồi đi học lớp 1 tới giờ mình chưa thực sự có 1 cô bạn thân nào cả. Cũng chưa từng bộc lộ suy nghĩ với 1 cô bạn thân nào hết. Tất cả bạn bè của mình đều là con trai. 1 sự thật thực sự khiến mình phải suy nghĩ. Amazing! Nhưng tại sao lại thế?


Mà thực ra mình đã có 1 cô bạn cực kì thân, nhưng tuyệt vời vì đó là thời baby, mẫu giáo. Đến khi đi học mình chuyển nhà . Nên không còn quan hệ gì nữa. Thời đi học cấp 2,3 là thời kì mình không hiểu tại sao mình không kết thân với bạn gái nào. giờ nhìn lại mình thấy ngạc nhiên về chính bản thân mình. Tại vì hồi đó thậm chí mình bị các bạn gái nói là khó gần. Trong khi tính mình cực kì vui, mình muốn kết bạn mà lại bị nói vậy. Mình đúng là trẻ con vừa ngốc, vừa nhát. ( Muốn mà chẳng biết thể hiện ).


Nhưng bây giờ thì sao? .Bây giờ mình đang học ở 1 trong những trường đại học danh giá nhất việt nam. Điều đó là hoàn hảo nếu như lớp mình có thêm sự cân bằng giữa nam và nữ. Đó là vấn đề. 1 ngôi trường học thật, thi thật. Không có chuyện đi thầy với 1 khối lượng kiến thức khổng lồ chiếm rất nhiều time. Nhưng lại toàn con trai với nhau. Thật là hay. Mình cũng từng thử kết thân với các bạn gái trong trường nhưng đơn giản là không hợp. Và mình cũng từng thử tìm kiếm ở môi trường khác cũng chưa thấy.


Điều mà khiến mình ko kết bạn đó là cảm giác chênh lệch về sự hiểu biết. Mình cảm thấy những cô gái mà mình tiếp xúc đó đều quá ngây thơ.Và thế nên mình thường nói chuyện với các chị hơn mình vài tuối. Mình tôn trọng các bạn gái, nhưng đó thực sự là suy nghĩ của mình.Chỉ cần nói chuyện 1 chút là mình phát hiện ra đó là cô gái như thế nào. Mình có thể phát hiện ra sự chú tâm của cô ấy, đề tài cô ấy thích, điều cô ấy quan tâm...trong thời gian ngắn. ( trong phật giáo, điều này gọi là Nghiệp).


Biết về đối phương trong thời gian quá ngắn khiến mình cảm thấy ko thích. Chính vì thế mà mình ngồi nhà tự mình chúc mừng mình như bây giờ. Mình xứng đáng như thế đúng không?. :Smiling:


Con gái khi muốn tâm sự là tìm 1 người nào đó nói và nói..... Còn mình thì không biết nói với ai cả, Mình là con trai và mình không biết buồn nên càng không thể nói. Hôm nay, mình lập 1 nick name mới với tên là Empty này để thử cảm giác tâm sự suy nghĩ với người khác ra sao. Và cảm giác bây giờ là: Tuyệt vời. Thật thoải mái và nhẹ nhõm.


Bài viết này mình viết trong mục tâm sự. nên nó cũng đơn thuần là như thế. Mình thực sự muốn tìm bạn gái thông minh, hiểu biết. Nhưng mình cũng biết rằng chuyện những cô gái bằng tuổi mình mà có được điều đó không có nhiều. Bởi vì sinh viên nữ bây giờ 1 là học và học, ngoài học chẳng biết gì. 2 là chơi, và chơi. ngoài chơi chẳng biết gì. Còn người mình cần tìm là cô gái thông minh và hiểu biết về xã hội, về con người. Đó là những người rất hiếm ở tuổi 21, 22 trở xuống. Thế nên mình cần các bạn giúp mình cắt bỏ dòng suy nghĩ này.


Best Wishes!