Hic, vấn đề là em có 1 người bạn, từ trước đến h thì cả 2 là anh em bình thường, vì cho là anh em quen thân từ nhỏ nên em coi anh như anh trai trong nhà, nói chung cái gì cũng bộc lộ từ tính xấu thói xấu và nhiều thứ dở hơi khác... Sau khi chia tay ex thì chắc anh sợ em buồn nên quan tâm em hơn chút, rồi bỗng một ngày đẹp trời nọ anh nói với em là anh có tình cảm với em từ rất lâu rồi :Crying:, nhưng vì lúc trước em còn đi học nên anh không nói, rồi khi lên đại học em quen ex nên anh im luôn. ( anh hơn em 5 tuổi)


Em đã từ chối thẳng ... nói là em không còn nghĩ đến những chuyện đó nữa, và không dài dòng gì thêm, anh im lặng 1 thời gian khoảng 2 tuần. Rồi anh cũng liên lạc lại với em, và quan tâm đến em còn nhiều nhiều hơn trước, anh không đả động gì đến chuyện yêu đương, nhưng những gì anh dành cho em 3 tháng vừa qua thì thật là...


Em đã nói với anh là cứ cư xử bình thường như trước, vì cho tới h thì em vẫn chỉ nhớ đến mỗi mình ex, Anh cười bảo với em là anh có ý kiến gì đâu.


Em không đủ giỏi để ứng xử cho phải, em muốn bình thường hóa mối quan hệ này lại, các anh chị hay các bạn cho em lời khuyên nhé, em cảm ơn.


Hic, Đúng là mình không biết quí những gì mình đang có...