Tuần trước cô họ của bố mẹ em có dẫn 2 mẹ con bạn của bà ấy đến nhà em để giới thiệu em cho nhà đấy . Nhưng mọi ngườu nói trước với em thì không sao , đằng này đến lúc họ đến em mới biết . Mà nói thật em cũng không thích xem mặt gượng ép này vì giờ em mới 23 còn ông ấy 31 rồi , nếu yêu thì phải cưới luôn mất nhưng nếu có cảm tình thì còn có thể đằng này tính em thì từ đầu em đã thấy không thích rồi . Mà giờ cg vì bà cô kia dẫn đến nhà nên có thể họ nghĩ nhà em cg bảo em rồi em cg đồng ý nên họ mới đến, nên giờ em buổi gặp lần đầu em muốn nói thẳng là em không thấy hợp chỉ muốn làm bạn bè cg ngại .Bạn bè cũng bảo thôi cố đi gặp mấy buổi rồi bảo không hợp , em cg không muốn đi gặp nhiều vì anh này 31 rồi giờ đg muốn lấy vợ mà đi thì anh ấy cả nhà anh ấy cg nghĩ 2 người đang tìm hiểu. Giờ em cũng chỉ ngại người lớn nên anh này mời đi uống nước em cg phải đi. Các chị bảo đi mấy lần thì bảo luôn đc , giờ em cg đang thi cuối kì nên em cg chg muốn ₫i tí nào. Anh đấy nhắn tin thì em cũng chỉ hỏi gì trả lời đấy cho đúng phép lịch sự .Các chị giúp em với làm thế nào để ng ta biết mình không thích với chuyện xem mặt này , từ chối thế nào không ảnh hưởng 2 nhà mà anh đấy cũng không ngại mình cũng vậy .Em sợ nhất kiểu về sau có giỗ hay dịp gì thì mình lại bị nói sau lưng là kiêu giới thiệu cho vậy rồi còn nhưng tình cảm ở mình sống với 1 người cả đời thì cũng phải thích , thấy hợp mới sống được chứ.