Mình bây giờ đã 22 mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.


Mình hay đọc các mục tâm sự và mình thấy vô số bài viết tâm sự của chị em phụ nữ đau khổ vì bị người yêu phản bội, chồng bồ bịch, lừa dối vv...vì thế mình càng sợ hẹn hò.


Mình cũng đc nhiều bạn trai mến mộ và nhân đc khá nhiều lời tỏ tình, nhưng mình đều từ chối vì mình sợ trái tim mình sẽ bị tổn thương, mình sợ mình sẽ phải chịu cảm giác đau khổ vì yêu nhầm người như những người trên mục tâm sự. Thực sự chỉ nghĩ thôi mà mình đã cảm thấy sợ rồi.


Mình lại rất dễ tin nngười, nên sợ khi yêu mình sẽ đặt niềm tin quá cao vào người đó, rồi chính mình bị tổn thương.


Một người bạn của mình cũng từng bị người yêu phản bội, bạn ý đau khổ lắm. Chỉ nhìn bạn ý thôi mà tim mình thấy đau, dù người bị phản bội không phải là mình. Phải chăng đó cũng là một lý do mình sợ hẹn hò và mất niềm tin vào đàn ông?...


Cũng như bao bạn gái khác, mình cũng muốn có bạn trai và giấc mơ xây dựng một gia đình nhỏ cho mình. Nhưng mình sợ yêu nhầm người...



Phải làm sao đây? Xin mọi người góp ý giúp mình với, vì mình không biết phải làm sao để vớt bỏ tính "bảo thủ" của mình cả?


/Cám ơn mọi người nhiều!