E còn rất trẻ và mới đi làm được 2 năm. Và em có một tình yêu đã từng được coi là rất đẹp và trong sáng gần hai năm rồi. Nhưng từ Tết Kỷ Sửu đén giờ em đã phải khóc rất nhiêù vì chuyện tình cảm.
E mong các chị đừng chê trách em nều em đã sai trong tình yêu này. Người thân và hiểu em nhất trên đời là mẹ em đang đau nhiều bệnh, em không muốn mẹ lo nghĩ thêm về đứa con gái mà mẹ rất cưng chiều nữa.
E ở một tỉnh phái bắc. Bạn trai của em ở Nghệ An ra HN làm việc được gần 4 năm. Anh cũng học ĐH trên này. Hè năm 2006, lần đầutiên anh đến phòng em chơi, mục đích để gặp em gái em. Anh quen em gái em trên chuyến xe về quê em. Cô em gái em rất xinh đẹp, năng động và hồn nhiên. Vì anh hiền lành, tốt bụng và nhiệt tình nên chúng em nhanh chóng thân nhau: Anh, em gai em, em, em gái anh. 4 anh em thường qua nhà nhau nấu cơm, đi chơi. Ai cũng dễ đàng nhận ra anh dánh gần như toàn bộ thời gian sau giờ làm cho hai chị em. Hồi đó anh chưa đi học buổi tối mà. Mẹ em cũng bảo: Sao cậu ấy tốt với hai con thế, phải cảnh giác nhé. Hay là cậu ta để ý một trong hai đứa. Chúng em đã gạt đi và bảo anh ấy đối xử với hai đứa như nhau, và là người tốt bụng nên với ai cũng thế thoi. Nhưng không ngờ ngày qua ngày em lại dần để ý anh ấy và anh ấy cũng vậy. Lần em đi sang châu Âu một tùân du lịch, anh dưa em ra sân bay, hàng ngày gọi điện sang hỏi thăm, rồi viết mail. khi về anh đón. Và sau đó rất nhiều việc hai anh em làm chung, anh giúp em trong học tập, đi thực tập. Đúng ngày em ra trường, anh gọi đi công tác Cambodia, gọi về nói đã thương em từ lâu nhưng đợi em ra trường mới thổ lộ. Anh bảo anh thấy em có những đức tính quý của một người vợ, người mẹ trong gia đình. Anh nói chờ anh hai năm, anh lo công việc ổn định rồi anh sẽ cướ em.
Khi đó em hạnh phúc lắm, vì em cũng thầm yêu anh từ hồi em bước chân vào phòng cách ly ở sân bay, em khóc nức nở khi ko thấy anh nữa. Vậy nhưng em cũng ko dám đồng ý ngay. Vì em có một nỗi mặc cảm. E tự thấy mình được nhiều người yêu mến, tôn trọng, mọi người ko biết em có một bệnh gây khó khăn về đường con cái. E bị u nang buồng trứng và đã nội soi bóc u nang đi, bảo tồn phần lành năm 2005. E đã nói với anh vì em biết anh là con trưởng, con trai duy nhất trong nhà. Em biết nhà anh khá phong kiến và coi trọng con cái nối dõi tông đường. E ko đồng ý yêu anh vì lý do sức khoẻ (lý do chính). Vì gia đình em và anh cách nhau 300km (lý do phụ).