Trường hợp này có phải em đã bị lừa dối không mọi người...?
Cách đây 2 năm em gặp và yêu người yêu hiện tại của em, lúc đó là anh vừa chia tay bạn gái hơn 1 tuần. Theo lời anh kể trong quá trình quen nhau thì do 2 người ngộ nhận suốt thời gian dài lúc còn là sinh viên. Em là người anh ấy thật sự yêu. Nhưng sau 1 năm thì em phát hiện thỉnh thoảng 2 người vẫn hay nói chuyện với nhau nhưng ko biết nội dung chính xác là gì, lúc đó em có đề nghị chia tay nếu anh muốn quay lại với người cũ nhưng anh nhất định không chịu, anh nói là do người ta chủ động, nói chuyện như bạn bè bình thường thôi àh. Sau đó em đã tin và tiếp tục yêu anh.
Đến thời điểm này tụi em đã đám hỏi và đang chuẩn bị đám cưới rồi. Nhưng tình cờ vào laptop của anh thì em đọc đc 1 đoạn hội thoại của anh và chị người yêu cũ vào thời điểm đó là cách đây gần 1 năm nội dung như thế này: đại loại anh là người chủ động hỏi thăm tình hình chị ấy và nói anh đang nghĩ đến chị ấy. Chị trách anh là tại sao ko thương chị mà ko nói suốt 5 năm để chị ấy lầm tưởng. thì anh nói là tại vì chị ấy hết thương anh và anh còn nói tình cảm suốt 5 năm qua là yêu chỉ vì anh ko biết cách yêu sao cho đúng, lỗi là do anh mà chị mới bỏ anh nhưng cuối cùng vẫn thừa nhận là có người yêu rồi là em và cũng đang suy nghĩ tới hôn nhân. Đọc xong em cảm thấy thật sự bị sốc, những lời nói đó hoàn toàn ko giống với những gì anh đã từng nói với em. Em cảm giác anh đã lừa dối tất cả, em và chị ấy. Phải chi anh là 1 thằng đểu giả thì em ko sốc như vậy, đằng này anh rất đàng hoàng, tính tình lại thật thà ngay thẳng (anh là giáo viên cấp 3) cho nên em mới cảm thấy mình bị lừa gạt, vẫn nghĩ tới người cũ nhưng vẫn nói yêu em (ngày anh nói chuyện với chị là ngày tụi em vừa đi chơi với nhau về và rất vui vẻ, bình thường. Em ko bít có phải vì vậy mà anh cảm thấy quá an tâm về tình cảm này, muốn dây dưa lằng nhằng với người yêu cũ hay không).
Anh thì cứ nghĩ do em đang mất bình tĩnh nên vậy thôi vì nhiều lần em cũng đ òi chia tay như thề rồi nhưng thật sự là bây giờ em ko thấy giận anh mà em chỉ giận mình nhẹ dạ, chỉ bít yêu bằng cảm gi ác và tin người ta quá thôi ạh. em thấy buồn quá mà không biết làm sao nữa. Em sợ làm gì lúc này gia đình lại vì em mà không vui.