Trước khi have sex, a kêu năm sau mình cưới liền e nhé, a kêu ba ra nói chuyện với ba e nhé. E tăng cân chưa? hôm nao a dẫn e đi mua sữa uống nhé.....


Sau khi have sex, a kêu 2 - 3 năm nữa rồi cưới e nhé, phải ở bên nhau nhiều thì hôn nhân mới hạnh phúc, vậy sao a k nói vậy trước khi đòi have sex với mình, biết vậy mình đã k làm chuyện đó với a, rồi sau này mà chia tay cũng là do duyên phận và quá bức xúc thôi. Không còn hỏi han chuyện sức khỏe mình nữa, không còn nói nhớ mình nữa. Không biết có fai do trước đó 2 đứa cãi nhau to k nhỉ? Nhưng a vẫn gọi điện hằng ngày nói chuyện vui vẻ, chỉ là khuya mà 2 đứa nt thì thấy a có vẻ khác và suy nghĩ nhiều về chuyện 2 đứa.


Sao mình nghe mà thấy buồn, có phải mình đang yêu nhầm người?. Thấy lo sợ và nhạt dần. Qua tết là 25t âm, 2 - 3 năm nữa là 27 - 28t oy, lỡ có j xảy ra, thì mình khó mà yêu thêm ai ở tuổi đó nữa. Mình muốn yêu là cưới thôi.