Trước đây nghĩ tưởng như chỉ có cái chết mới chia cách được đôi ta. Giờ đây đôi ta đã tự xa nhau =((
Hồi mới quen em xác định sẽ không bao giờ yêu anh. Vì anh bằng tuổi, nhà anh cách nhà em 300km. Sau đó bằng tình yêu, sự chững chạc và sự chân thành anh đã khiến em nhận lời yêu. Anh đã hứa hẹn sẽ ở mãi ngoài này, sẽ gánh vác công việc nhà em vì nhà em chỉ có 2 chị em gái. Sau khi bố em mất anh được họ hàng nhà em biết đến và khen nhiều hơn. Anh thay trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình em. Em yêu anh hết lòng, quan tâm anh thật nhiều. Lúc đó em tưởng như chỉ cái chết mới có thể chia cách đôi ta. Trong giấc mơ đôi lần em cũng mơ thấy điều này và khóc rất nhiều. Khi tỉnh dậy lại nhắn tin cho anh và những lời yêu thương lại đến với em. Em ngập tràn trong tình yêu. Mỗi ngày mới đến với em là 1 ngày vui, em yêu anh thật nhiều và mơ ước về ngôi nhà nhỏ của chúng ta. Nơi có anh, em và các thiên thần bé nhỏ của chúng mình. Giờ thì giấc mơ đó đã quá xa vời với em. Có lẽ trong ngôi nhà mơ ước của em sẽ không có anh và thay vào đó là 1 người đàn ông khác. Lòng em đau nhói khi nghĩ đến điều này...