Các chị ơi. E hỏi giúp một ng bạn thân là con trai. Bạn ấy cần tư vấn gấp.
Bạn e lỡ yêu người cũ của một thằng bạn thân. (Đến nay cũng dc hơn ba năm). Tất nhiên khi bạn e và cô gái đó quen nhau,cô ấy đã chia tay người cũ. Và cô bạn ấy đã từng đi quá giới hạn với ng bạn trai cũ. Bạn em lại biết rất rõ về điều đó.
Bạn em tâm sự mỗi khi một mình luôn bị dằn vặt ám ảnh về chuyện ấy. Luôn nghĩ mình có lỗi với người bạn thân, và cũng k ngừng ám ảnh về quá khứ của cô người yêu vì cậu ấy biết qá rõ.
Câu ấy nhờ e xin mọi người lời khuyên. Liệu cậu ấy có phải là 1 thằng tồi khi yêu ng cũ của ban? Và làm sao để ko còn ám ảnh về quá khứ của cô ấy nữa?