trót quan hệ rồi, nên củng cố mối quan hệ thế nào ạ?
em và người yêu đã xxx. có chuyện này em xin anh chị tư vấn giúp. Trước đây dù anh bận nhưng vần đưa em đi chơi, đi ăn. Nhưng sau khi xxx, anh chẳng đưa em đi ngắm cảnh, đi chơi như trước nữa. Mỗi lần gặp em đều chỉ muốn... thôi. Anh vẫn tâm sự với em khi hai người gặp nhau, vẫn ôm hôn động viên em. Anh cũng nói với em là sắp tới công việc bận, anh nói em đừng suy nghĩ linh tinh ( vì anh bận, ít gặp được nhau nên em cũng buồn). Nhưng anh cũng sẵn sàng hủy hẹn với em vì một việc khác (dù đã hẹn trước) .Những lần em hẹn anh đi chơi, anh thường đồng ý rồi đến phút chót lại lỡ hẹn. Em lại hay suy nghĩ. Em đôi lúc cảm tưởng lúc nào anh muốn...thì anh mới gặp em vậy. Em có nên dừng xxx lại? đó có phải là cách hay để hiểu lòng anh? các anh chị có kinh nghiệm cho em ý kiến với.