Trót lấy mất sự trong trắng của người mình không xác định cưới
Em chào các mẹ các bố ạ.
Chuyện này thực sự rất nhạy cảm nên em chẳng biết tâm sự với ai, dù là đàn ông, cần sự quyết đoán nhưng trong việc này em hoàn toàn không có kinh nghiệm, đành lên đây nhờ các mẹ và các bố cho một lời khuyên.
Chuyện là thế này, em là nam, cũng tầm tuổi trẻ chưa qua, già chưa tới, lập gia đình thì cũng ko phải là sớm, nhưng do tính tình phóng khoáng nên em chưa nghĩ gì tới việc gia thất.
Cách đây ít lâu, em có quen một cô gái trong một quán bar, khi đi sinh nhật bạn, không phải là người quen chung mà chỉ tình cờ có duyên rồi quen nhau. Cô ấy thì nhìn rất trải đời, xăm trổ kha khá, rượu bia như nước, cờ bạc đề đóm cũng ko kém, nhưng hai đứa em vẫn bập vào nhau vì hợp tính và thấy thoải mái. Em thì suy nghĩ ban đầu là yêu đương với mục đích mang lại cảm xúc vui vẻ cho cả hai, không hề xác định cưới, nhưng rồi lâu dần qua thời gian, chuyện gì đến cũng đến, hai đứa đã đi quá giới hạn. Tuy vậy, vấn đề là em thực sự bị bất ngờ khi phát hiện ra cô ấy vẫn còn trong trắng (chắc chắn đấy ạ), và đến khi hành sự xong rồi em mới biết. Em cứ nghĩ người từng trải như cô ấy thì hẳn là đã trải qua chuyện đó. Và cô ấy trao cho em khá là ko ngại ngần, dù rằng em chưa bao giờ hứa hẹn điều gì, như là cưới xin hay một tình yêu lâu dài.
Em đang thực sự bối rối, vì cô ấy ko phải người phụ nữ em muốn lấy làm vợ. Cô ấy chơi giỏi hơn làm, không lễ phép với người lớn, nói tục chửi bậy cũng nhiều (các điều này em đều đã khuyên nhủ hết lời nhưng không thay đổi và ko có ý định thay đổi). Nhưng bây giờ, em thực sự thấy khó xử quá. Em biết em là một thằng đểu, nếu ko xác định cưới thì đừng có làm bậy, nhưng thật sự em ko tưởng tượng ra được, em lại là người đầu tiên...