Trống vắng, cô đơn, nghi ngờ


Cảm giác này thật đáng sợ. Chưa bao giờ em thấy nó đáng sợ đến thế:( Ngày xưa em cũng 1 thân một mình. Nhưng em vẫn vui vẻ sống, vui vẻ làm những công việc mình yêu thích, vui vẻ buôn dưa tán dóc với bạn bè. Tối nào em cũng có thể ở nhà một mình, vừa hát véo von vừa thêu xstich, hay bật hip dont lie lên và nhảy điên cuồng, ngồi ôm chó, tập thể dục cho mèo già, cho cá ăn, trồng cây và đọc những câu truyện tình yêu.


Giờ đây, e đi lại trong ngôi nhà, một mình, sợ hãi cả cái bóng của chính mình. Em cảm thấy mọi thú vui thật vô nghĩa. Em ghét những câu chuyện tình yêu, nơi mà cái kết luôn là happy forever.


Em chia tay người yêu, cũng là người bạn thân nhất. Người ta thường nói đừng bao giờ yêu bạn thân mình. Đúng thật, vì khi chia tay, cùng một lúc ta mất đi 2 điểm tựa.


Mất niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống hôn nhân trong tương lai, em chủ động chia tay anh. Em không chia tay vì đã hết yêu anh, mà vì em mất niềm tin vào anh. Em không tin rằng em có thể yêu anh đến hết cuộc đời này.Có những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng từng ngày xóa dần tình yêu của em. Chia tay anh, em không khóc vì trước đó em đã khóc quá nhiều rồi...khóc một mình, âm thầm vì anh


Chia tay anh 1 phút, em không khóc


Chia tay anh 1 ngày, em không khóc


Chia tay anh 1 tuần, em khóc vì nhận ra, em vẫn nhớ anh


Chia tay anh 2 tuần, nhiều lúc em tự hỏi, em còn yêu anh không? Em ngồi cười giòn tan trong nắng, láu lỉnh đưa mắt nhấm nháy với hết anh này đến anh khác. Nhưng em sợ mỗi tối một mình, vì trước đây, tối nào chúng mình cũng nói chuyện với nhau. Em nhớ anh hay em sợ cô đơn???


Chia tay anh 3 tuần, em gần như đã có người mới. Nhưng em nghi ngờ em, thích người ta hay chỉ dùng để lấp nỗi cô đơn? Nhưng em nghi ngờ người, có yêu em thật lòng hay cũng như em?


Chia tay anh 4 tuần, em thu mình vào vỏ ốc của cô đơn. Em muốn có bàn tay ai đó, ấm áp, cầm lấy tay em. Nhưng em sợ, sợ niềm tin của mình đặt sai chỗ, sợ tình yêu mong manh...


Chia tay anh n tuần, em vẫn tiếp tục những cuộc hẹn hò. Nhưng em nghi ngờ tình yêu. Càng đi, em càng thấy lòng trống vắng. Hay tình yêu trong em chết rồi !


Em chỉ mong, có một người nào đó yêu em thật lòng:(