Nếu như bạn đang trong một mối tình nào đó, về sau khi mối tình đầu tan vỡ thì bạn nghĩ người thiệt thôi nhất chính là ai? Sau khi chia tay rồi ai cũng cho rằng mình là một người thiệt thòi nhất, bởi vì mình yêu đối phương say đắm và dành hết sự chân thành của mình cho người ta vậy thì bây giờ mình có được gì ngoài sự tổn thương. Nhưng trong những cuộc chia ly như thế lúc nào người con gái vẫn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất trong chính cuộc tình của họ, có thể người con trai bảo rằng mình cũng là một người thiệt thòi, nhưng cái sự thiệt thòi đó không bằng những cô gái đang yếu lòng đâu. Bởi vì vài ngày nữa sau đó, con trai sẽ có cái nhìn khác hơn và trở nên vui vẻ hơn trước, bởi vì họ đã Ý thức được phải quên đi mối tình này và sống thật hạnh phúc hoặc tìm cho mình những hạnh phúc khác thì sẽ tốt hơn là cứ buồn mãi. Còn người con gái thì suốt ngày khóc lóc, cho dù bên ngoài có tỏ vẻ ra mình mạnh mẽ lắm nhưng thật ra bên trong đã tan nát cả rồi, không ai hiểu và cảm thông cho cô gái ấy cả. Con gái họ yếu lòng lắm, sao những cuộc chia tay họ lúc nào cũng cảm thấy mình thật cô đơn, lúc nào cũng nhớ nhung người yêu cũ và rất muốn cuộc tình của họ sẽ quay trở lại nhưng dẫu cho họ có mong chờ hay hi vọng đến đâu thì cũng bằng không mà thôi.

Cho dù là biết kết quả nó sẽ là như vậy, nhưng người con gái vẫn cứ mong chờ một điều gì đó xa xôi cho dù biết nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra dù chỉ là một lần. Nhiều lúc có người hỏi họ có ổn hay không sau khi chia tay? Họ sẽ trả lời rằng họ rất khổ nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi còn ở bên trong thì buồn không diễn tả nổi. Không ai dễ dàng chấp nhận một cuộc chia ly vội vàng như thế, cứ ngỡ là hôm qua còn hạnh phúc biết bao, mà hôm nay mỗi đứa một nơi không ai có thể biết trước được điều gì cả, nó thích thì nó đến mà thôi chúng ta buộc phải chấp nhận sự thật ấy rồi. Nói chung đi trong tình yêu người con gái vẫn luôn là những người thiệt thòi nhất, yêu cũng yêu nhiều nhất mà tổn thương cũng phải chịu tổn thương nhiều nhất.