Vào WTT gặp nhiều chuyện ngoại tình quá! mà thường thì những chuyện này thuộc typ: trong nhà chưa tỏ ngoài ngỏ đã hay!
Tôi có quen một người, và biết người nay đang ngoại tình với một anh đồng nghiệp (SẾP cô ta) và nhiều người ở cơ quan cô ta cũng biết chuyện này. cô này hay đi làm ca đêm, nhưng thường hay bỏ ca để đi chơi với tay kia. nhưng gia đình và chồng cô ta thì không hề nghi ngờ gì cô ta cả. Gia đình này sống nề nếp. Tôi ở gần nhà cô ta, hàng ngày thấy cô ta đi làm về chăm con, nựng con và nói những lời êm dịu với chồng là tôi...nỗi da gà! có lúc tôi muốn nói chuyện của cô ta ngoại tình cho chồng cô ta biết. Nhưng tôi không biết có nên nói không, và nếu nói thì nói như thế nào.
Theo các mẹ, nếu các mẹ ở vào địa vị tôi, các mẹ sẽ làm gì. Làm ngơ: chuyện nhà ai nấy sáng. hay nói cho gia đình kia sự thật vì: giữa đường thấy cảnh bất bình chẵng...thể làm ngơ!