Trong lúc yêu mà vẫn từng có lúc rung rinh muốn quay về với người cũ.Giờ quyết định sao hả các bố các mẹ?
Chào các bố mẹ,
Mình là member cũng đã lâu và rất ít khi post bài lên diễn đàn ,chủ yếu là đọc để học hỏi kinh nghiệm sống và rút kinh nghiệm cho bản thân thôi,vậy mà bây giờ có việc của đứa cháu ,nó hỏi mà mình potay không biết nên giải quyết cách nào cho đúng.Mình chỉ sợ khuyên bậy rồi mang tội chứ bản thân mình là muốn nó bỏ ngay cái thằng bạn trai của nó.Chuyện là thế này:
Nó và đứa bạn trai yêu nhau cũng khảong 1 năm ngay rồi,trườc lúc yêu cháu mình,bạn trai nó cũng đã thích 1 người và người đó không thích anh chàng này.
Sau khi bị từ chối thì khoảng 1 tháng sau anh chàng này bắt đầu để ý và thích cháu gái mình và chuyện tình cảm kéo dài cho đến bây giờ.
Trong lúc yêu nhau anh chàng này rất quan tâm lo lắng cho cháu mình,tuy có giận hờn nhau nhưng cũng chỉ là chuyện linh tinh và có cả ghen tuông do cháu mình nghĩ anh chàng này còn thích người cũ.Tuy nhiên sau đó đều bình thường lại do bạn trai khẳng định rất yêucháu mình thôi.
Vậy mà cách đây mấy hôm.chính anh bạn trai này thú nhận với cháu mình là trong thời gian yêu cháu mình ,có lần do 2 đứa ít gặp nhau,mà lại thường xuyên đi học thêm cùng chỗ với cô bạn cũ nên đã có lúc rung rinh muốn quay trở lại với bạn cũ,có tâm sự với bạn và bị bạn chửi cho 1 trận,thế là trong vòng 1 tuần rung rinh đã dứt kháot từ bỏ ý định và vẫn tiếp tục yêu cháu mình
Lý do anh chàng này thú nhận vì sắp đi xa nên không muốn giấu cháu mình điều gì vì nghĩ rằng chẳng điều gì có thể giấu mãi được chỉ sợ khi hắn đi xa cháu mình biết chuyện này thì hắn sẽ không có cơ hội giải thích và sẽ mất cháu mình,đồng thời muốn thể hiện rằng không bao giờ giấu diếm cháu mình điều gì,và hãy tin tưởng ở hắn:Crying:
Cháu mình giận lắm và muốn bỏ vì nghĩ rằng chỉ vì ít gặp nhau mà đã thay đổi như thế,vì rằng lúc trước cháu mình có ghen thì luôn miệng nói là chỉ yêu cháu mình
Bây giờ cháu mình thấy thất vọng quá.Còn hắn thì van xin tha thứ (ngyên văn hắn nói thế)và giải thích rằng đó chỉ là 1 lỗi lầm trong quá khứ,rằng trách chuyện cũ làm gì sao không nghĩ rằng hắn thú nhận như vậy là vì rất yêu cháu mình mà không muốn là người lừa dối cháu mình bla.bla.bla......(nhưng thực tế là đã lừa dối rồi đấy thôi:Sad:)
Mình nghe rất bức xúc và muốn cháu mình stop .
Nhưng mình lo lắng không biết mình có sai không nên rất mong nhận được lời khuyên tỉnh táo và sáng suốt của các bố các mẹ
P/s: sory mình viết hơi dài vì đây là chuyện của cháu mình chứ không phải của mình nên mình biết những gì thì mình pót hết lên 1 lượt để các bố các mẹ đọc và cho lời khuyên luôn