Híc, đến tối hôm qua chồng em mới khai thật với em là được một bé ở công ty thích, mà không yêu mới đúng. Mấy tháng rồi các chị ạ. Vậy mà giấy nhẹm với em không thèm kể. Bây giờ thì em đã hiểu tại sao chồng em lại đặt mật khẩu tin nhắn (từ trước tới nay có bao giờ giấu em đâu), thỉnh thoảng có những lần ra tận ngoài cổng để nói chuyện điện thoại (cái này trước đây cũng không có). Em ngây thơ quá, không một chút thắc mắc hay nghi ngờ gì cả.Vì cũng tin tưởng chồng lắm.
Chồng em làm kỹ thuật và cũng là quản lý một công ty của Nhật trong KCN, ở đó nhiều con gái lắm và tất nhiên là có những em cực xinh. Một trong số các em đó đã phải lòng chồng em (tuy biết rằng chồng em đã có vợ con). Tối hôm qua vợ chồng em nói chuyện đến hơn 1h, chồng em kể rất nhiều về cô bé đó: nào là cao ráo, trắng trẻo, xinh xắn...Bé đó suốt ngày nhắn tin gọi điện cho chồng em để thổ lộ tình cảm yêu đương nhớ nhung. Em hỏi chồng tại sao không cho em đọc tin nhắn. Chồng em bảo sợ em buồn. Thế là hắn giấu em suốt mấy tháng và một mình tận hưởng cảm giác có người thích. Nhưng đến ngày hôm qua do không chịu đựng được cảm giác" tội lỗi" với vợ(chỉ là có tội không kể cho em nghe thôi chứ chồng em và cô bé đó không có gì, chỉ là cô bé đó yêu đơn phương thôi) quyết định thú nhận hết với vợ mong sự khoan hồng. Em nghe kể thì chỉ thấy thương cô bé đấy thôi. Khổ thân bé mới có 19 tuổi. Yêu chồng em quá rồi, valentine cũng tặng quà. Chồng em bảo cứ mỗi lần nhìn thấy cô bé lại thấy thương, vì thấy nó tội tội sao đấy. Luôn nhìn chồng em với đôi mắt buồn và khuôn mặt sầu não. Hôm nào bé nói chuyện được với chồng em hay là chồng em tươi cười với cô bé đó là y rằng cô bé vui vẻ lắm. Cô bé nói với chồng em:'' kiếp này em không được ở bên anh, mong rằng kiếp sau em sẽ được làm vợ anh'' Chúa ơi, em không biết có nên ghen không. Chồng mình mà, của mình chứ sao lại dám nói với chồng mình những lời đó. Chồng em thì thề chết thề sống anh không rung rinh, không động đậy... tóm lại anh yêu vợ nhất trên đời. Vợ hỏi: '' thế kiếp sau có còn muốn lấy vợ làm vợ nữa không''. Hic chồng em giả tảng không trả lời. Chắc được em 9X kia hẹn kiếp sau rồi nên không muốn lỡ hẹn hay sao đấy. "Em đã từng có cảm giác được nhiều người thích, nhiều người quan tâm rất nhiều. Nhưng bây giờ em mới có cảm giác được thích một người, được yêu một người. 3 ngày nghỉ ở nhà em không làm được gì vì nhớ anh, em mong từng ngày để được gặp anh" Tin nhắn của cô bé đó gửi cho chồng em đó.
Chuyện vợ chồng em đó, các mẹ thấy liệu chồng em có rung rinh không. Nói chung là em cứ cảnh giác cao độ. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó chồng em bỗng chốc lại hư thì sao. Các mẹ cho em ý kiến giúp chồng em xử lý êm đẹp cô bé này với. Nó còn trẻ quá, mà để sự việc đi xa mang tiếng chồng em chết. Mọi người không hiểu lại tưởng chồng em chăn nghé. Nói một chút về chồng em: có một chút của đẹp trai, một chút đàn ông, một chút phong trần, một chút lãng mạn và hát rất hay.