Tình hình là nhờ mọi người nghĩ cách giúp mình một việc. Thằng người yêu cũ của mình mới cưới vợ ngoài Hà Nội chưa được 1 tháng. Sau khi cưới vợ xong nó trở lại SG làm việc, cô vợ vẫn làm ngoài HN. Từ hôm vào tới giờ nó suốt ngày nhắn tin, gọi điện nói yêu đương hẹn hò với mình. Mình k nghe máy thì nó nt liên tục. Nghe máy chửi nó thì nó cười hề hề bảo cứ chửi đi, tình cảm của anh sao anh nói vậy. Điên thế k biết. Mình muốn nói cho con vợ nó biết nhưng lại thấy k cần thiết vì trước đây khi gã nói dối chưa có người yêu đến với mình, tới lúc bị mình phát hiện ra, tức quá gã nói gì với mình, mình nt nói cho con bé kia biết hết. Con bé kia chắc tưởng mình định phá nó nên tỏ ra k quan tâm tới mình, k gọi điện lại, k nhắn tin, chặn số của mình nhưng lại nhờ người gọi điện nói chuyện với mình, chửi mình với gã người yêu. Bây giờ 2 đứa nó đã cưới nhau tưởng thoát nợ ai ngờ thằng này mặt dầy vẫn k buông tha mình. Trước đó mình đã thay số điện thoại một lần vì gã, nhưng vì tụi mình chơi chung một nhóm bạn nên gã lại lần ra. Trong khi k liên lạc được với mình qua điện thoại thì gã online YM để gặp vì biết mình hay online, chạy tới đứng trước cửa nhà mình đứng chờ. Lần này mình k muốn đổi số điện thoại nữa vì như vậy rất bất tiện trong công việc, mình cũng k biết cách chặn số mà cũng k chặn được vì gã toàn dùng số khuyến mãi để gọi và nhắn tin cho mình bởi vì cô vợ gã làm ở tổng đài Vietel nếu gã dùng số chính thì cô ta sẽ phát hiện ra (cái này cũng là do gã có lần nói với mình). Mình bực bội quá, từ hôm gã vào SG tới giờ gã thì thường xuyên nt, gọi điện yêu đương, hẹn hò với mình, còn cô vợ thì cứ cách mấy hôm tối tối lại nhờ người gọi điện cho mình hỏi thăm này kia nhưng thực chất là kiểm tra xem chồng có ở bên cạnh mình k? chắc những lúc đó gọi cho chồng k được. (ngày trước mỗi lần gã ở bên mình là k nghe máy vì vậy mình nghĩ cô ta nhờ người gọi cho mình nếu mình nghe máy thì yên tâm gã k ở bên cạnh mình. Cô vợ là người Nghệ An mà người gọi cho mình cũng giọng Nghệ An, mình lại chẳng quen bạn gái nào người Nghệ An cả). Mình bó tay với cô vợ này luôn rồi. Nói cho mà biết thì tỏ ra k cần nên thôi mặc kệ cô ta. Nhưng thực sự rất muốn trị thằng người yêu cũ một trận cho mặt nó mỏng bớt đi. Cái kiểu nó cứ gọi điện, nhắn tin liên tục thì có muốn lờ nó đi cũng chẳng được. Tự nhủ là đùa với chó chó liếm mặt nên tránh, nhưng cứ đà này thì điên mất. Thằng này nó lì lắm. Kể cả trước khi nó chuẩn bị ra HN cưới con bé kia vẫn tỏ ra ngọt nhạt với mình. Mình cũng làm đủ cả rồi, chửi bới chán chê rồi im lặng k liên lạc, thay số điện thoại, nt cho con người yêu ngoài HN biết vậy mà thằng này vẫn k hề nao núng. Cộng thêm thái độ con vợ nữa thì mình bó tay toàn tập luôn. Mình cũng nhờ anh chị họ của gã ở trong này, mấy anh bạn chung của cả mình và gã, nói giúp gã đó đừng làm phiền mình nữa. Anh em, bạn bè, đồng nghiệp trong cơ quan đều biết chuyện của gã và mình. Gã cũng chẳng quan tâm, gã bảo bọn đó chả là gì để anh phải nghe chúng nó cả. Híc. Trước mặt anh bạn mình còn gọi điện nói yêu đương với mình trong khi rủ đi nhậu là để thông báo đám cưới. Mấy anh bạn mình bảo giờ cũng k biết nói sao vì cả 2 người (mình và gã ấy) đều là bạn chung. Mình định nhờ một anh bạn đóng giả làm người yêu, nhận lời hẹn của gã rồi dẫn bạn mình tới giới thiệu, anh bạn mình sẽ rất lịch sự nói với gã đừng làm phiền mình nữa có thể gã thấy mình có người yêu rồi thì thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy vẫn k ổn vì nhớ lần đầu tiên mình bỏ gã được 1 tuần, mình đi làm về thấy gã đứng đợi từ khi nào rồi theo vào nhà. Gã ngồi chơi với mấy đứa em mình. Lúc đó mình hẹn thằng em cùng công ty đi uống café, gã thấy mình đi cùng thằng em (gã k biết là em mình) đã tức tốc leo lên xe đuổi theo, gã bảo nếu lúc đó mà đuổi kịp được thì sẽ đập cho mình và thằng em một trận rồi ra sao thì ra. Haizzzzz. Đấy là sau khi mình đồng ý quay lại cho gã một cơ hội thấy gã kể lại thế. Đúng là lúc đó cũng thấy gã vội vàng lấy xe đi theo mình thật, nhưng cứ nghĩ gã thấy vậy nên tức quá đi về. hic. Khi đấy là bỏ nhau rồi đấy nhé. Cả tuần nay bị “khủng bố” liên tục bằng tin nhắn đau hết cả đầu. Suốt ngày anh nhớ em, anh k thể quên được em, k thể chia tay vì anh mãi yêu em. Cứ nghĩ tới bộ mặt trơ trẽn, giả dối, hèn hạ của gã là mình chỉ muốn đâm cho một phát. Mọi người nghĩ giúp mình xem nên làm gì với loại người này. Hồi tối còn gọi điện mình nói em đi đâu thì đi anh đứng ở cổng nhà em đợi. Sao số mình xui xẻo thế k biết, tự nhiên gặp phải thằng Chí Phèo. Chỉ muốn chửi thề.