- Các mẹ ạ, em đang rất buồn về chuyện tình cảm của mình. E và anh ấy quen nhau qua mạng, cũng trò chuyện 1 thời gian sau mới quyết định gặp nhau, anh ấy đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn chưa lập gia đình còn e thì vẫn đang đi học năm cuối, anh 40 tuổi, em 23 tuổi. Vào ngày 8/3 vừa rồi em lần đầu tiên quan hệ với 1 người đàn ông, phải quyết đoán lắm em mới làm chuyện đó. Vì anh cũng đòi hỏi nhiều, hơn nữa những điều a nói ra em thấy cũng có lý: anh k còn thời gian để chơi nữa nếu như chỉ vì chuyện đó a không cần mất nhiều thời gian với em, chuyện chăn gối anh yếu lắm mình phải thử thì mới biết có hợp nhau hay không vì e còn trẻ mà a đã nhiều tuổi... e cũng từ chối vô số lần nhưng cuối cùng vì quá tin anh nên đã trao anh. Mãi đến ngày hôm nay e mới phát hiện ra anh ấy đã lừa dối e, ngoài e ra a ấy còn có quan hệ yêu đương với 1 cô gái khác kém e 1 tuổi. Cô gái đó được ưu ái hơn em, khi đi ăn uống gặp gỡ thì đều có bạn bè của anh, còn về phần em thì chỉ có em và anh thôi. Em Nghĩ khi đàn ông họ đã xác định mối quan hệ với ai đó thì họ sẽ giới thiệu người đó với bạn bè. Em biết chuyện mà buồn quá, từ đêm không ngủ đc, chỉ khóc suốt thôi. Giờ em đã đánh mất thứ đáng giá nhất của người con gái, em phải làm sao đây? Em nên làm gì với tình cảnh của mình. Em buồn và thất vọng lắm, gọi điện thì thuê bao, em nhắn tin trên fb cũng không trả lời. Các mẹ cho em lời khuyên với.!