Có lẽ do "bị bỏng một lần đến canh nguội cũng phải thổi". Em chia tay mối tình đầu cũng gần tròn năm,mối tình mà em đã đặt nhiều hy vọng và nó đã kết thúc đột ngột trong khi e cũng không mảy may biết trước điều gi? suốt 1 năm qua cũng có nhiều người quan tâm, quý mến và ngỏ lời yêu nhưng cứ khi nghe đến đấy là em thấy "dị ứng" kinh khủng. Thật sự là em cũng mún được yêu thương, được có một người để che chở. Nhưng ko có ai cho em có cảm giác "rung rinh" cả, em nghi ngờ tất cả những câu nói, những cử chỉ của họ? liệu được bao lâu chứ? nay ngọt ngào vậy đấy? liệu được mấy ngày. Cứ nghĩ như vậy nên em ko thực sự để mình có tình cảm với ai và tin tưởng ai cả. Liệu có phải do em chai lỳ cảm giác không? phải làm sao để trái tim lại có thể "rung rinh" trở lại???? câu hỏi mà em ko biết cách trả lời, hoặc ko cho bản thân mình câu trả lời/hichic