câu chuyện này tôi không biết chia sẻ cùng ai, bản thân tôi cũng rất bức xúc và đi vào bế tắc.


Có 1 cô gái trẻ vừa bước vào cái tuổi 20 phơi phơi. Cô ấy là bạn tôi, bạn rất thân. Cô ấy xinh xắn, nhìn thôi cũng có thể nhận ra đó là 1 tiểu thư. Với gương mặt ưa nhìn đáng yêu lại cộng thêm làn da trắng từ thời cấp 3 khi chúng tôi chơi với nhau cô ấy đã có không ít chàng trai theo đuổi. Người lớn là trẻ nhỏ đều yêu quý cô vì cô là cô gài ngoan và dịu hiền lại lương thiện. Là bạn thân tôi ko tránh khỏi bị suy bì với cô, nhưng điều đó ko làm rạn nứt tình cảm giữa chúng tôi. Như 2 người chị em ruột thịt chúng tôi luôn chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Cô là người con gái có bản lĩnh và thông minh. Tôi luôn tin cô sẽ được hạnh phúc trong cuộc đời này. Cô luôn che trở bảo về tôi khỏi những người bạn xấu, nhưng suy nghĩ sai lầm. Tình cảm tôi dành cho cô trong đó có cả sự ngưỡng mộ, cảm kích. Nhưng h đây tôi chua sót khi nhìn người bạn mình cười nụ cười tê tái, ánh mắt vô hồn. Cô ko còn là cô bé ngây thơ hồn nhiên ngày nào nữa. Trong ánh mắt ánh lên nỗi đau sâu thẳm. Cách đây gần 2 năm chúng tôi cùng bước vào cách cổng trường đại học nhưng 1 ở thái nguyên và 1 ở hà nội. Những tưởng khi đi học đại học cô sẽ có người yêu nhưng các chàng trai ko thắng cá tính của cô, phần nhiều thì lại nghĩ cô có người yêu rồi nên bỏ cuộc, phần còn lại thì cho rằng cô quá cá tính, điều có cần ở 1 người con gái. Thế là dù xinh xắn cô vẫn cô đơn.


Cho đến khi có 1 chàng trai tán cô làm cô ấn tượng vô cùng. Cô ấy vui vẻ kể tôi nghe rất nhiều về anh ta. Anh ta ko đẹp trai nhưng rất chân thật( theo lời kể của cô anh ko khen cô bao h, cũng rất ngây ngô), anh hơn cô 8 tuổi. Họ nc và cô thấy rất bình thường, ko phải đề phòng, cũng ko quá vồ vập, ko ngọt ngào tán tỉnh, ko khoe khoang......chỉ nhẹ nhàng, đơn giản, như những người bạn. Cứ vậy cô ko coi anh như 1 người bạn. 3 tháng sau khi họ bắt đầu nói chuyện, chàng trai hẹn cô đi uống cafe. Theo lời kể của cô, họ quen nhau qua 1 người bạn của cô, anh làm ở hn nhưng bận công việc nên ít khi rảnh rỗi và cũng ko hẹn gặp cô nếu cô ko muôn, họ nói chuyện điện thoại và chát video trên yahoo để biết nhiều hơn về nhau thôi, nên lần này là lần gặp đầu tiên của cô và anh. Hôm ấy trời mưa, ấn tượng của cô với anh cũng ko có j đặc biệt. mọi thứ rất bình thường. Lần thứ 2 họ gặp nhau cũng là đi cafe rồi hôm ấy anh rủ cô đi chơi cùng anh. lúc đó anh đang dừng oto ở bên đường. Cô ko muốn đi anh cũng ko ép, cô rất vui vì người ấy biết tôn trọng cô. Nhưng sau đó anh ta với tay sang phía ghế cô vuốt tóc cô, rồi hun cô. Quá bất ngờ với hành động ấy cô lặng đi rồi đẩy anh ta ra. Anh ta xl rồi cười trêu cô. Cô rất khó nghĩ, tự trách mình. anh ta cũng xl cô về chuyện đó. Sau đó họ lại nc bình thường, anh chính thức tấn công cô ngày 1 nhiều hơn. Lần thứ 3 họ gặp nhau anh đưa cô đi ăn cùng những người bạn của anh và giới thiệu cô là người anh đang tán, chưa đổ. Cô vô cùng cảm kích với cái hành động của người đàn ông này. Qua thời gian nói chuyện cô đã khân phục anh rất nhiều về bản lĩnh với cuộc đời nên lại càng dành cảm tình cho anh. Rồi bữa ăn kéo dài đến hơn 9h. Lúc ăn xong là cũng chưa muộn lắm nhưng chỗ trọ của cô đóng của lúc 9h30 nên cô có nhã í muốn về và ko tham gia đi hát cùng mọi người nữa. Song anh nói bây giờ ko tiện xe đưa cô vê lắm, mà bh về thì các anh sẽ nói không hay, lát mọi người bắt đầu đi hát thì trốn về. Cô đồng ý. Nhưng nó ko đúng như kế hoạnh, anh ta đưa cô đi với họ đến hơn 11h. h đó cô ko thể về được, ko thể vào xóm trọ. Anh xl và nói sẽ lo chỗ ngủ cho cô. Vì tin tưởng anh nên cô đành chấp nhận. Cuối cùng gã đàn ông khốn nạn ấy đưa bạn tôi vào khách sạn họ thuê 4 phòng. có cả bạn anh ta vào, họ đã lên kế hoạch đánh bài cả đêm. Anh xin phép mọi người đưa cô về phòng nghỉ rồi qua chơi ngay. Khi vào phòng anh cũng hỏi han cô có mệt ko rồi nói nhiều điều. Sau đó anh ta ôm bạn tôi rồi hôn cô ấy, cô ấy đẩy anh ta ra khi bàn tay anh đi lạc trên người cô. Hăn hỏi bạn tôi đã quan hệ bao h chưa. Tất nhiên bạn tôi chưa bao h quan hệ, cô là 1 người con gái có cá tính, hiếm có chàng trai nào cầm được tay cô chứ đừng nói là quan hệ với cô. Điều đó đáng ra phải là cái để người con gái được trân trọng, hãnh diện nhưng nó lại đẩy bạn tôi đến đau khổ. Anh la lao vào cô như con thú. Anh cướp đi cái quý giá của đời cô. Mặc cho cô van xin vật lộn, tất cả đã quá muộn. Khi bạn tôi hét lên trong đau đớn, hắn chạy ngay vào phòng tắm khách san, bật điện và lấy khăn ra. sau đó hắn cười rất hạnh phúc rồi ôm bạn tôi nói yêu cô ấy. hắn dỗ bạn tôi đi ngủ mà ko quan hệ với cô ấy. cũng rất ân cần hỏi han bạn tôi có đau lắm ko?


Khôi hài và nghịch lí. Tôi ko nhận ra sự thay đổi của bạn mình. chỉ thấy cô ít liên lạc với tôi, gọi lúc nào cũng bận. t cứ nghĩ cô đang yêu nên thế. Nhưng bạn ơi tôi xl, vì tôi đã ko nhận ra ko bảo vệ bạn lúc đó. Sau này cô có kể với tôi, lần thứ 4 họ gặp nhau anh ta đưa thẳng cô vào khách sạn và ôm cô hôn cô vội vã, quan hệ với cô, bạn tôi đã khóc nhưng ko còn nghĩa lí j. cô đã ko còn là người con gái có quyền đòi hỏi, lần đó hắn quan hệ với cô làm cô chảy nhiều máu, tấm ga trải gường khách sạn loang lổ những vết máu hồng nhạt và màu cam.


quãng thời gian sau đó là đau đớn của bạn tôi. Cô ấy chấp nhận hắn. yêu hắn hơn chính bản thân cô. Sợ hắn và lo cho hắn. Cô quá tốt để dành cho 1 gã như hắn. hắn là dân cờ bạc. Chuyên đi đánh bạc. Cuộc sống của hắn tưởng chừng sa hoa nhưng là ác mộng với bạn tôi. Bạn tôi ko thiếu thốn vật chất để phải bám hắn như nhiều người con gái hắn kể, cũng ko giống lại gái mà bạn tôi gặp khi đi cùng hắn, những cô chân dài xinh đẹp đến với bạn hắn vì tiền.


Bạn bè hắn rất quý cô, trong ánh mắt họ cũng có sự ghen tị. Họ cũng chân thành nói với cô, cô sẽ khổ. Nhưng h bạn tôi đang phụ thuộc hắn


Cô ko còn là cô gái mạnh mẽ tôi quen nữa, cô yêu đuối quá khi bên hắn.


nhưng hắn cũng biết và hiểu bạn tôi là người con gái như nào. Hăn rất yêu bạn tôi. đó cũng là niềm an ủi cho cô ấy, cũng vì thế mà cô vì hắn chịu bao nỗi buồn. Hắn quyết định cười cô. Cô được đưa về ra mắt họ hàng nội ngoại bên nhà hắn. Mọi người rất quý. Ai cũng mong có 1 happy ending. Bạn tôi thì thừa hiểu cưới lúc này cô ấy sẽ mất hết sự nghiệp. Nói thêm cô là 1 cô gái thông minh đa tài, vừa biết múa lại biết hát, mc cũng tốt, học thì cũng khá. tương lai của cô được cha mẹ lo cho rất sáng lạng. Với 1 gia đình có tiền, mối quan hệ, cô ko phải lăn tăn đến việc xin việc làm sau khi ra trường. Cuộc sống sinh viên của cô cũng đủ đầy hơn nhiều bạn bè cùng lớp. Nếu cưới bh cô có nguy cơ mất sự nghiệp. Tôi ko muốn bạn tôi đánh mất sự nghiệp và ước mơ, vì tôi tin cô có thể thành công rất vang dội với ước mơ của mình.


Cô đã phải khóc quá nhiều.


Nhưng cô cũng chỉ là con gái, mạnh mẽ đến đâu cũng vậy thôi. cô vẫn chấp nhận yêu hắn ở bên hắn. Dù tôi biết cô ko còn yêu hắn nhiều nữa, chỉ là vì hắn là thằng đàn ông đầu đời của cô. tôi ko thành minh cho bạn mình nhưng tôi ghét hắn, hắn ko biết trân trọng bạn tôi. Hắn chỉ luôn lo sợ bạn tôi giỏi giang, thành công hơn hắn.


Tôi thầm mong 2 người chia tay, nhưng lại lo và thương cho bạn mình. tôi biết cô đang sống trong 1 tâm trạng rất bất ổn và nặng nề. thương bạn nhưng tôi cũng chẳng biết nói thế nào


rồi thằng đàn ông đốn mạt ấy cắm lên đầu bạn tôi 1 cái sừng. Nó tán tỉnh 1 con bé khác, ít hơn bạn tôi 1 tuổi. Tôi ko biết nhiều về con bé đó. Khi bạn tôi phát hiện ra, hắn gân cổ lên là ko làm như thế, là hắn yêu bạn tôi, ko tin thì cưới đi rùi sẽ tin. Hắn yêu và muốn cưới bạn tôi. rồi bla bla nhiều lắm. Nhưng bạn tôi vẫn tìm hiểu được sự thật. Thế mà hắn vẫn chối. rồi bạn tôi nói chia tay hắn nói bạn tôi ko yêu hắn. Hắn giận dỗi rồi chửi mắng bạn tôi. Rồi hắn quay ra yêu con bé đó. sao hắn lại đốn mạt nhưu thế. Khi họ hàng hắn biết chuyện, họ khuyên bạn tôi bình tĩnh xem chuyện ntn đã, đợi hắn xl, có khi hắn ko làm thế thật.


nhưng rồi bạn tôi và hắn cũng bỏ nhau được,( điều này làm tôi vui lăm) hắn nói bạn tôi ko yêu. bảo bạn tôi vô lí. Ai là thằng vô lí ở đây đấy. rồi cô ấy cũng chán trường ko muốn tiếp tục vì cô buồn và tổn thương bởi thái độ của hắn.


Sau đó hơn 1 tuần họ hàng hắn hỏi hắn thì hắn nói yêu bạn tôi nhiều, muốn cưới, ko chê j bạn tôi ngoan ngoãn, xinh đẹp, có học, lễ phép... nhưng lại cứ giở giọng có học ra với hắn, rồi hắn nói bạn tôi kiểm soát cuộc đời hắn quá....................


bh bạn tôi đang như kẻ vô hồn, tôi sót xa lắm. ngày ngày cô ấy lao vào công việc, học hành, luôn cắm tai phone nghe nhạc mỗi khi đi ở đường, nụ cười còn chẳng có ánh mắt vui tươi nữa..............


bạn tôi phải làm sao để tiếp tục cuộc sống đây


cô ấy như thế này tôi thật ko chịu nổi