sau khi chia tay tình yêu thì em có xu hướng quay qua 8 chuyện với con bạn thân yêu quý ạ. con bạn em được lời như cởi tấm lòng ,chuyện tình cảm của nó thì em biết lâu rồi nhưng giờ nó mới kể ra những điểm đen trong mối quan hệ của nó. nó cứ hỏi em mãi mà em chả biết trả lời làm sao .mong cả nhà tư vấn dùm ạ


nói sơ qua con bạn em là con nhà khá giả, nhà mặt phố ,bố làm to, xinh đẹp ,lại có duyên ăn nói. nhưng phải tội con này có cái tật là ở ngoài gặp trai thì nó chảnh chọe lắm ạ.lắm khi đi chơi có bạn trai nó chỉ ngồi khoanh tay ,hoặc cầm đt lướt lướt (kiểu người khác nhìn vào thì nói bạn em chảnh chọe)nhưng thật ra tính nó vậy ,ai phải nhiệt tình bắt chuyện lắm nó mới nói lại.kiểu con gái sang chảnh ik ạ,nó lại có tính kén cá chọn canh nữa nên 23 tuổi mà chả có mảnh tình vắt vai nào.nói cách khác là đẹp gái nhà giàu mà ế ạ