Mình là nữ 20t(sn93) và ở Sài Gòn. Còn người yêu mình thì ở ngoài HN í. Mình lập topic này ra để ai cùng cảnh ngộ thì vào đây tâm sự nha. Mình có xem Topic Yêu Xa rồi và mình thấy là topic ấy rất là rộng nên mình lập topic này chỉ muốn khoanh vùng cụ thể hơn và sẽ dễ chia sẻ hơn ạ
Mình còn đi học và anh ấy thì đã đi làm (lớn hơn mình 7t). Gia đình anh ấy có công ty trong nam nên là bay ra bay vào hoài...(hì nên 2 đứa mình mới quen nhau ạ) vấn đề ở đây là rào cản về phía gia đình anh ạ. Ba mẹ anh cho là em còn quá nhỏ nên chưa đủ chín chắn.Em nghĩ lí do này phụ thôi còn lý do chính là 2 bac đã ưng ý con gái của 1 gia đình khác rồi ạ (chị ấy đã đi làm)...không có chuyện phân biệt B-N đâu vì mẹ anh ấy là người Nam(lấy Bố anh ấy mới ra HN sống)...về phần anh thì không có gì cả...anh nói em chịu khó chịu đựng 1 thời gian ngắn thôi thì anh sẽ thuyết phục được ba mẹ. Em không biết tương lai ra sao nhưng không thể vì lý do này mà buông tay :(