Em biết webtretho đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên em tạo tài khoản để vào đây tâm sự cùng chị em...Hi vọng sẽ có người đồng cảm và giúp em...
Em và anh ấy yêu xa gần 5 năm, anh ấy đi nước ngoài xuất khẩu lao động....Em yêu anh ấy rất nhiều, và quyết chờ đợi tới cùng, tuy là yêu xa nhưng em tin tưởng anh ấy tuyệt đối. Nhưng không ngờ tháng 11 anh ấy về VN được 1 tuần em phát hiện anh ấy có bồ nhí cũng là người Việt nhưng lấy chồng nước ngoài (đã li dị), gần nơi anh ấy làm. Em truy hỏi, thì anh ấy kg thừa nhận, nói là chỉ xem như em gái.
Cuối tháng 1 anh về nhà ăn Tết được 3 tháng, sau nhiều lần em tìm kiếm sự thật thì em biết chính xác là hai người đó quen nhau và anh ấy thừa nhận là đang quen người đó. Em hỏi tại sao có người khác rồi lại kg chia tay em đi, thì anh ấy bảo còn yêu em nhiều. Nói chung là hiện giờ anh đang bắt cá 2 tay. Chỉ chờ hết 3 tháng có thể sẽ chia tay em, qua nước ngoài tiếp tục công việc và hạnh phúc với người ta...
Em đau lòng đến mức kg thể diễn tả nổi...trong lòng em chỉ muốn trả thù mà thôi...Em muốn nhờ các mẹ các chị giúp đỡ em, làm cách nào mà chúng nó đau khổ, sống kg bằng chết ấy...
Còn về phần em, em biết sau này sẽ tìm được người yêu thương thật lòng, em sẽ sống thật tốt...chỉ là em kg muốn chúng nó nhởn nhơ, vui vẻ...kg muốn chúng nó sống yên ổn một phút một giây nào hết
Hi vọng các mẹ các chị giúp em, em cảm ơn rất nhiều