Chào mọi người!


Hôm nay tớ có một chuyện rất muốn tâm sự với mọi người và rất mong mọi người cho tớ những lời khuyên.


Chuyện của tớ là thế này:


Tớ và bạn trai cũ của tớ yêu nhau rất lâu (gần 4 năm). Sau đó, tớ bị bỏ rơi và lừa gạt 1 cách cực kỳ phũ phàng. Tớ ko muốn kể lể dài dòng cái sự phũ phàng ấy cho mọi người, sợ mọi người chán chả buồn đọc. Tóm gọn lại là: Anh ấy chạy theo một người khác.:Nottalkin:


Cho đến bây giờ, tớ đã chia tay đc gần 1 năm rồi.


Tớ chấp nhận bị bỏ rơi với một thái độ cực kỳ nhẹ nhàng mặc dù tớ rất đau khổ. Khi 2 người đó đến với nhau, tớ ko hề oán thán 1 lời, bởi vì, tớ rất khinh bỉ 2 kẻ đã lừa gạt tớ nên tớ ko thèm nói với họ 1 câu nào.:Nottalkin:


Nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Có vẻ như cô người yêu mới kia không muốn tớ được yên.:Nerd: Cô ta thi thoảng lại nhắn tin hoặc PM tớ trên yahoo, kể lể là họ đang hạnh phúc lắm lắm, rồi thì bới móc nói tớ là người chẳng ra gì nên anh ấy mới bỏ tớ. Thực sự thì trong mắt mọi người xung quanh nhận xét, cô ta cũng chỉ hơn tớ đc 1 chút hình thức (nhưng ko phải hơn hoàn toàn, kiểu như cô ấy 10 thì tớ là 8,9 ấy), còn lại, cô ấy kém tớ mọi mặt. Tớ ko muốn chấp những loại người kiểu như thế nhưng thực sự tớ rất ức chế khi bị người khác bới móc cái kiểu ấy. Với cả, tình cảm mấy năm trời, nói quên ko phải quên ngay được, tớ rất khó chịu khi cô ấy kể lể những vui vẻ của 2 người đó! Không biết mọi người có hiểu cảm giác đó không? :Sad:


Còn anh ấy, thẳng thắn mà nói thì cũng có máu trăng hoa. Trong khoảng thời gian yêu tớ, tớ biết anh ấy cũng cò cưa tán tỉnh 1 số người nữa. Nhưng, phần vì họ biết anh ấy có người yêu rồi, phần vì họ không thích anh ấy nên chưa lần nào anh ấy tán đổ ai. Lúc tán tỉnh cô bé đó, anh ấy có những lời lẽ ko tốt về tớ (điều này tớ thấy anh ấy tiểu nhân quá). :4:


Hôm trước, tớ bị cô người yêu mới của anh ấy nhắn tin nói móc nhiều quá. Tớ tức. Tự nhiên trong đầu tớ nảy ra ý định trả thù! Tớ muốn cưa lại người yêu cũ của tớ, để cho cô bé kia hết cái kiểu lên giọng :" chị có người yêu mà không biết giữ" ấy đi các bạn ạ.


Theo các bạn, tớ có nên làm điều đó hay không? Cám ơn mọi người đã nghe tớ kể lể nhé!