Xin chào cả nhà, em có chuyện rất hoang mang, mọi người giúp em với ạ!!!
Em và người yêu vừa mới chia tay...Tụi em là bạn làm chung công ty được 1 năm rưỡi thì người ấy ngỏ lời yêu em...Khi tụi em vừa mới yêu nhau thì một cô bạn gái thương thầm người ấy đã gửi tin nhắn nặc danh tới cơ quan em, bôi xấu danh dự các bạn đồng nghiệp của em...Lúc đầu tụi em hoang mang và tức giận vì không biết ai đã làm cái chuyện tồi tệ đó...Rồi chính cô ấy cũng báo rằng mình cũng nhân đc tin nhắn, hăm dọa là phải rời xa người yêu em ra,nếu ko sẽ lãnh hậu quả đáng tiếc (tất cả các loại tin nhan đều đc gui tu một số đt) Sau đó những tin nhắn tự nhận là em đã làm và xin lỗi mọi người...Rồi cô ấy còn thông báo rằng cô ấy đã gọi đến số khủng bố tin nhắn đó và nghe giọng của em...Cô ấy là em gái một bạn đồng nghiệp rất dễ thương của em, nên cô bạn đồng ngiệp đó đương nhiên tin em gái mình và mọi người trong công ty vì thương cô bạn ấy và tin luôn em gái cô ấy...ai cũng cho rằng em sợ mất hạnh phúc nên đã làm cái chuyện tồi tệ đó..Chính vì hành động này mà em tin chac cô ấy đã làm...chỉ người làm mới vu cáo mình thôi
Người ta định vu xấu em, làm người yêu em từ bỏ em, Nhưng người yêu em tin em, với em thế là đủ, dù em mất hết bạn bè
Nhưng chỉ đc ba tháng...tình cảm lạnh nhạt dần...em cảm thấy mệt mỏi nên có ý định chia tay...chưa kịp nói gì thì người yêu em nhắn tin " xin lỗi, mình chia tay"
Dù đau đớn nhưng em chấp nhận, ko oán trách, dù ko biết nguyên nhân là gì, ko hiểu gì hết, tự an ủi tình đã hết, thì thôi, cảm xúc là tự nhiên mà, ko ép buộc đc...Em nhắn tin nói..."Ko sao, hết tình thì thôi, tụi mình vẫn là bạn nhé, dù sao cũng làm chung công ty"
Nhưng ngừoi đó van im lặng, ko có bất kỳ phản ứng nào sau tin nhắn chia tay, dù hai đứa làm chung cơ quan
Sau đó 10 ngày, em ra đường buổi tối...gặp người ấy đi cùng một cố gái...và đó là cô gái đã nhắn tin
Em vô cùng đau đớn...không phải vì người yêu đã đi cùng người khác...mà vì đó là người từng làm hại em...Đã tin em, sao lại làm thế...Mọi thứ trong em sụp đổ, e cảm thấy như mình bị phản bội...Mất tình yêu không đau, mất như thế này mới đau
Tuy nhiên em chịu đựng một mình, ko phản ứng gì cả...em biết khi người ta ko còn thương mình, oán trách cũng vô ích...em chỉ thương mối tình đầu của em...em đã kỳ vọng rất nhiều...đã ko đc gì thì thôi , lại cón bị mất hết mọi thứ...Nhưng em cũng tự an ủi, em đã yêu chân thành, đã hy sinh hết lòng thế là đc rồi
Nhưng người đó ko để em yên...23 ngày im lặng sau tin nhắn chia tay, khi em đang cố gắng cân bằng cuộc sống...thì hôm nay người đó gọi em ra hành lang công ty..đưa em một gói đồ, ko nói gì hết, bỏ đi, em mở ra, đó là tất cả những món quà em tặng...chỉ có thế, ko có một dòng nhắn gửi
Thêm lần nữa em đau đớn và hoang mang...nguoi do làm vậy là ý gì...Chẳng lẽ em đáng ghét đến nỗi không thể giữ lại những món đồ xưa? Trong khi với em, dù người ấy đã phản bội niềm tin của em, nhưng kỷ vật em vẫn giữ gìn, chúng nó có tội gì đâu, dù sao cũng là dấu ấn một thời?