Có ai rảnh rỗi, có thể dành chút thời gian chia sẻ, ném đá, hay khuyên nhủ em điều j được không :Sad:


Chuyện của em cũ quá rồi, quen thuộc quá rồi. Nhưng trước giờ chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ mắc vào nên cũng chẳng bận tâm tìm hiểu xem sẽ giải quyết thế nào.


Em có người yêu được 2 năm rồi. 2 năm yêu thương với cả vui và buồn như bao đôi khác.


Em có một người bạn. Anh biết em đã có người yêu nên hơn một năm nay không để mọi chuyện đi xa hơn.


Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã đi xa hơn mất rồi............


Em yêu thương người yêu em, yêu thương 2 năm gắn bó của bọn em


Nhưng em nhớ anh quay quắt, ở bên anh là những rung động mà chưa bao giờ em có.


Em cảm thấy người hợp tính cách của em hơn là anh bạn của em.


Nhưng em cảm thấy an tâm hơn với tình yêu hiện tại của em.


Dù lựa chọn cách nào thì cũng đau khổ


Có lẽ em không đủ nhẫn tâm để nói thật với người yêu. Không thể làm thế được :Sad:


Có lẽ em sẽ phải dừng lại với anh. Em sẽ nhớ anh, rất nhớ anh không biết là bao lâu :Sad:


Có phép thử nào để biết người mình thực sự yêu là ai không? :Sad:


Torn between two lovers, feelin' like a fool


Lovin' both of you is breakin' all the rules