Trời đất, sao lại để những lời nói ở Forums làm ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng của mình thế em. Nếu vậy, thì đúng là không nên tham gia nữa làm gì. :p


Em cũng biết rằng, cái chuyện " nói này, nói nọ " nhau là 1 phần của cuộc sống mà, không có mình mới phải thấy bất ngờ chứ. Đến ngoài đời thực mình còn cóc thèm cân, huống hồ chỉ là mạng ảo. Anh cũng hay chửi em, nhưng em đâu cần quan tâm anh là thằng chó nào. Hâm. Phải chửi lại anh chứ. :p


Đúng là chẳng ai khuyến khích lập Top kiểu " rải đinh trên đường cao tốc " như vậy. :p . Nếu còn tham gia, thì dồn vào 1 Top đi. Anh thề, nó sẽ không chết yểu đâu, vì ngày nào anh cũng lôi nó lên trang nhất mà. :D


Vui lên nhé ! @};-


Okie, phải thế chứ :D . " Hãy lau nước mắt đi và ngoạc miệng ra để chửi nhau nào " hê hê :p


Mỗi người có 1 cách riêng để tự tìm lấy niềm vui & có thêm kinh nghiệm sống cho mình khi tham gia Forums. :D


Với anh, chẳng bao giờ dám đánh giá bất kỳ nick nào, đặc biệt chẳng bao giờ quan tâm đến những lời nói trên mạng ảo, rồi để nó ảnh hưởng xấu đến cuộc sống thực tại của mình đâu. Như thê hâm lắm. :p


Ps:


Nếu muốn xỏ xiên nhau để giảm stress thì hú anh, anh không biết buồn đâu, vì anh trơ cmnr. :))


Cô Perin thì cô ý chuyển sang đốt nhà anh bên Skype lâu rồi, nhiều khi nói như nhổ vào mặt mình ý, ranh con bố láo thật. b-) . Nhưng cả 2 anh em đều vui, cười... để sau đó tiếp tục sống, cuộc sống thực tại đầy khốn nạn, vậy là đủ. :>


^^ ủng hộ chị Vân lập top tổng hợp :p


=D>


chị đừng để mạng ảo làm mình buồn. em á, ai khen e hay nói thích em là em tin ngay :)) còn những lời làm mình buồn thì cứ mặc kệ. đừng để nó ảnh hưởng đến chị


bao giờ stress cứ dìm hàng và ném đá vào mặt ông svn là vui lên ngay. e rất hay làm thế :))


em và ông ý trong wtt này cũng nhận đủ giải thưởng cả. mà có sao. :D. cuộc sống hàng ngày phải đối mặt với nhiều thứ. anh em tìm được tiếng cười với nhau đã là rất vui. sống đơn giản cho đời thanh thản :p


đây chắc là cmt tử tế nhất của lão svn trong cái wtt này, nhất chị Vân nhé :x


@Táo: e lỡ ăn mất con sâu của Táo rùi, làm sao đây :((


:)):)):)):)):))


anh svn chạy nhanh vào nhận chiến hữu này :Embarrassment: thích nhá :))


Cảm ơn comment của tất cả mọi người :D


Sau cái top hôm qua, góp nhặt ý kiến mọi người, e lập top này, sau này sẽ là top duy nhất tổng hợp chuyện của vân.


Chủ đề top trên lấy từ 1 tin nhắn mà e nhận được hôm qua, thấy hay nên xin phép lấy là tiêu đề top luôn.


Mỗi ngày là một màu sắc của cuộc đời, e sẽ chia sẽ câu chuyện của mình, nhưng vẫn theo tinh thần mấy top cũ, nếu buồn e sẽ làm giảm nó đi, theo một hướng vui vui, tích cực, nên nhìn cuộc sống với màu sắc tươi đẹp, có thế ta mới sống nổi trong xã hội này phải không :D, nếu vui thì e vẫn giữ nó vậy và phát huy lên :))


Lang mang thế đủ rồi.


Hôm nay sẽ là:


Con trai sao cứ phải đi vòng vòng thế không biết. Thích thì nhích đi:D


E có 1 đứa bạn xinh xắn lắm. Cái nhóm e ai cũng vậy:))


Hôm đi Vũng Tàu, nhóm e kết nạp 1 thành viên, nếu a quan tâm thì e có mô tả ở top kia.:D


Hôm qua, bạn ý nói chuyện với e qua fb cũng lâu lắm. E thì e thấy chàng rung rinh lắm rồi:D, cứ gặn hỏi mãi bạn e có bạn trai chưa này nọ, mà cũng chẳng dám nói thẳng, hỏi vòng vo tam quốc.


E đã bảo là, thích H thì tớ giúp cho, cậu việc gì phải vòng vo thế. (chuyên gia lo chuyện ngừ khác:D)


Không chịu nhận, nói là "tớ có bạn gái rồi", H với tớ chỉ là bạn.


Nhờ kỹ thuật điêu xà của mình mà e tra được bạn ấy không có bạn gái.:))


Cậu í Vẫn thăm dò xem H có bạn trai chưa, mà cứ chối nheo nhẻo, tớ là tớ không thích H đâu.


Bề ngoài, miệng mồm lanh thế, mà gặp gái nhát quá.


Lúc đi chơi, quan tâm ngừ ta là thế, H cũng chẳng phản đối. Là ngừ ta bật đèn xanh rồi :D


Không tấn công ngừ ta, mà cứ lo người ta có bạn trai rồi:-?


Cứ vậy thì sao mà tới được nhỉ:))