Tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự webtretho,tôi thường đọc những bài viết trên đây để rút kinh nghiệm cho bản thân chứ không nghĩ một ngày nào đó,chính tôi cần một lời giải đáp cho chuyện tình cảm của mình.



Số là tôi đang gặp vấn đề nan giải khi “lỡ” có tình cảm với một cô gái được cho rằng xấu nhất,lập dị nhất công ty.Ngoại hình em cũng không hẳn xấu,mắt một mí nhìn kĩ khá duyên nhưng so với mặt bằng chung của công ty thì em thuộc dạng “cá sấu”.Tuy nhiên,khi đi trong đám đông thì em khá nổi bật,da ngăm ngăm,mặc váy công sở nhưng luôn mang giày thể thao và đội nón trong khi những cô gái khác da trắng,giày cao gót rất nữ tính.Tôi bắt đầu chú ý đến em vào buổi trưa cách một tháng,em mặc quần bò,áo sơ mi trắng,giày Converse đỏ không hiểu sao nhìn em rất...ngầu.



Về tính cách,em khá nhút nhát,lạnh lùng,ngại giao tiếp với người lạ nhưng nói nhiều với người thân đặc biệt giọng cười của em nghe...giật mình.Trong công ty tôi có vài chàng đẹp trai,nhà khá giả,sang chảnh tuy nhiên tôi quan sát thì em khá lạnh nhạt đối với họ.Thường các cô gái hay thể hiện mình hoặc tìm cách nói chuyện với họ thì em không.Lúc đầu,bọn tôi cho rằng em đang ngại hoặc tự ti nhưng thái độ của em khi tiếp xúc gần gũi rất bình thường,cư xử đúng mực,không bối rối cũng không vồn vã,đơn giản là lời cảm ơn rồi quay đi.Thậm chí,đôi lúc gặp nhau trong thang máy,em chẳng nhớ ai với ai.Chính điều đó khiến tôi càng thích em hơn.



Khi cả bọn rủ nhau đi quán bar chơi,các cô gái sexy hết cỡ còn em vẫn áo phông,giày thể thao nhưng em nhảy cực sung và mặc kệ thế giới đang làm gì,em với cậu bạn đồng tính cứ quàng vai nhau mà quậy.Ngay cả cách ngồi chống tay,cách chụp lon bia cũng rất ngầu,nói chung tính cách như con trai.Và qua cậu bạn của em,bọn tôi biết được,em mê đá bóng,cứ tới mùa bóng bánh là em với nó tụ tập nhậu nhẹt,vừa gặm chân gà vừa xem.Em thích mặc đồ đen và khi trang điểm lên không hiểu sao nhìn em sexy và có chút lẳng lơ dù ngực em nhỏ,thân hình mảnh khảnh.



Gia đình em chỉ có 2 người vì ba em bỏ đi từ lúc em chưa sinh.Nghe kể lúc còn nhỏ,em sống rất cực khổ,mẹ đi làm suốt không ai chăm nom,họ hàng thì dăm bữa dành nhà cửa trong khi nhà em ở nhỏ như phòng trọ chắc có mỗi tivi là đáng giá.Suốt những năm đi học,em vừa làm thêm vừa tự học tự thi chứ chẳng ai dạy bảo nên học hết 12,em đi làm nói chung em là người có cấp học thấp nhất trong công ty tôi..Bình thường em chi tiêu khá dè sẻn nhưng không tiếc tiền mua mỹ phẩm và cho mẹ đi du lịch nước ngoài.Em đối với bạn bè cũng chân thành,đơn giản,không quan trọng đối phương mặc gì,xài điện thoại gì,đi xe gì cũng không soi mói phong cách của họ vì cậu bạn gay của em khá giàu có nhưng chả bao giờ tôi thấy em nhận sự giúp đỡ của cậu ấy.Cái kiểu như người ta đeo kim cương thì cũng chẳng phải việc của tôi và người ta có đánh giá thế nào thì tôi cũng không quan tâm,đại loại vậy.



Từ lúc tôi biết mình thích em đến giờ,trong lòng tôi khá băn khoăn,các cô bạn gái cũ của tôi đều khá xinh và xứng với tôi nhưng chị gái tôi làm cùng công ty ( là cấp trên ) hết lòng ủng hộ tôi theo đuổi em vì cho rằng em là cô gái tốt,tuy xuất phát điểm của em thấp nhưng em luôn cố gắng trong công việc và cuộc sống của mình.Em nói chuyện rất hồn nhiên,ngây thơ,có chút hâm hâm.Chắc chắn tôi sẽ tỏ tình với em và không để bất cứ ai làm ảnh hưởng ,vì nếu mọi người biết chắc họ sẽ cười tôi,bản thân tôi không sao thậm chí tôi rất trân trọng em nhưng tôi lo chính em không chấp nhận tình công sở hoặc vì tác động xung quanh khiến em áp lực sẽ từ chối tôi.Theo mọi người,với một cô gái tính cách như thế,tôi nên kiên nhẫn tạo mối quan hệ trước rồi từ từ tỏ tình hay đánh nhanh rút gọn vì em không phải tuýp con gái ngôn tình nên chiêu trò sến súa chẳng tác dụng.Mong mọi người cho tôi lời khuyên.