Yêu nhau được 2 năm, tôi không biết có nên tiếp tục bước tiếp được không khi ngày nào cũng trong cô ấy thật tiều tụy đi.


Gia đình cô ấy người Bắc - Gia Đình tôi người Nam.


Gia đình cô ấy thuộc gia cảnh giàu có quyền thế - Gia đình tôi thuộc dạng khá giả.


Tôi sinh năm 1991 - Cô ấy 1991.


Cô ấy sinh viên kế toán năm cuối - Tôi Sinh viên Thiết Kế chuẩn bị nhập học.


Tôi không đẹp trai - Cô ấy khá xinh.


(.....)


Khá nhiều điểm bất đồng của tôi và gia đình cô ấy, tôi và cô ấy đang đấu tranh tư tưởng vô cùng kịch liệt với gia đình em, em rất yêu tôi, em không muốn mất tôi, em nói tôi là 1 nữa của em và không thể nào sống thiếu tôi, tôi cũng thế, nhưng tôi có thể làm được gì khi hiện tại ngày nào em cũng ở tiền tuyến còn tôi ở hậu phương chỉ biết an ủi em. Em ngày càng xuống sắc, xanh xao, tôi đau lòng rất đau lòng, những lời lẽ của gia đình e khiến tôi rất buồn và ức chế. Gia đình em rất coi thường tôi, thậm chí mạc xác tôi và em. Nói e mê trai, nói e đu đeo theo tôi, nói tôi muốn quen e để hơ cũa gia đình em. Nói tôi vô dụng bất tài. Thậm chí ví em như 1 con " phờ ", đánh em, hất nước dơ vào mặt em, đó là hành động của mẹ em. Răng đe e đủ thứ, tôi đau khi thấy em phải khóc , phải đấu tranh, tôi hậu phương chỉ biết an ủi em. nghe e khóc, đó là những điều tôi có thể làm được hay sao ?.


Người Bắc, họ đông đếm mọi thứ bằng tiền, họ nói có thể bỏ tiền ra mua lại những món quà của tôi tặng e đển quẳng vào sọt rác. Nói gia đình tôi bỏ bê tôi ( thật sự tôi là con của gia đình lễ nghĩa và gia giáo, Ba tôi giám đốc kinh doanh của cty bảo hiển, Mẹ tôi là Phó Giám Đốc cty Mỹ Phẩm có tiếng tại Cần Thơ). Nói tôi muốn hơ cũa của họ, Tôi khó chịu lắm. Tôi yêu cô ấy nên cũng cắn răng chịu đựng bấy lâu na. Nhưng càng ngày tôi thấy em mệt mỏi, tôi đau lắm. Tôi không biết có nên buông tay để giải thoát em. Đau 1 lần rồi thôi. GĐ em nói nếu tôi và em có lây nhau coi như GĐ không có người con như em..


Mẹ e rất độc đoán... thật sự không hiểu em...


Đv 1 người con trai chưa có sự nghiệp trong tay đó là niềm đau, rất đau, tôi muốn lấy em, lấy e ngay tức khắc để e không còn chịu đựng sự hành hạ, mạc xác thậm tệ của gia đình của em. Nhưng tôi không làm được. !!!


Liệu tôi và e sẽ đi đến đâu !!!