Tôi xin kể chuyện của mình như sau:


Về bản thân: Tôi có 1 gia đình mà các thành viên bố, mẹ, anh em trong nhà rất hòa thuận, vui vẻ. Điều kiện gia đình không giàu nhưng cũng chẳng phải lo ăn từng bữa, cũng có 1 căn nhà khang trang, công việc của tôi tạm coi là ổn định. Cũng đến cái tuổi lập gia đình rồi, cũng muốn ổn định mà tôi có lúc chẳng hiểu tôi thuộc loại người nào nữa. Chuyện thế này


Chia tay 1 mối tình dài mà tôi đã dành hết những tình cảm cho người đó khi phát hiện người đó hẹn hò cùng 1 người khác. Bây giờ cũng chẳng còn nhung nhớ hay vương vấn gì nữa.Và bây giờ tôi không biết con người tôi là thế nào nữa.


Thứ nhất: Ai tôi cũng chê, nhiều lúc nghĩ bản thân mình là cái quái gì đâu mà đi chê bai người ta. Ở đây không phải tôi chê người ta trước mặt chỉ là trong suy nghĩ riêng của tôi. Tôi không hài lòng về cách nói chuyện chẳng hạn, không hài lòng về ngoại hình,... đại loại là như thế.


Thứ hai: Hay suy nghĩ liệu yêu và lấy người này thì người ta có chung thủy hay không.


Tôi không thể nói chuyện với những nàng thiếu muối (xin lỗi vì câu nói này). Có những nàng thực sự rất thông minh những tôi lại chê về ngoại hình. Có những nàng ngoại hình khá nhưng lại không cho tôi được cảm giác an toàn.


Mặc dù quanh tôi cũng có nhiều cô gái để ý đến mình. Nhưng quen ai tôi cũng không có cảm giác an toàn vẫn có cái gì đó phải suy nghĩ.


Và thật sự là tôi thấy bó tay với chính mình! Chẳng hiểu mình thuộc cái thể loại nào nữa. Mong mọi người hãy ném đá cho tôi tỉnh ra. Thank all!