Tôi thấy tim mình nhói đói khi nhận ra bản chất con người thất sự của anh
Tôi và anh quen nhau nếu bảo dài thì không phải,nhưng cùng đủ để thời gian tôi và anh hiểu nhau.Ngày đầu tiên tôi gặp anh trong lớp học liên thông của một trường cao đẳng một trường cũng xếp vào hạng danh tiếng trong việc chiêu sinh sinh viên,anh là một người năng nổ hoạt bát và học những môn tự nhiên rất tốt,lên ngay từ ngày đầu tiên đều được mọi người quý mến,lúc ấy lớp chúng tôi học cùng lớp xây dựng,còn lớp kinh tế chúng tôi chỉ có một mình anh là con trai,cũng thuộc vào dạng điển trai lên cũng được nhiều bạn gái trong lớp để ý đến.Và cái ngày đầu tiên ấy,anh đã hỏi tôi em có phải cháu cô Ngọc không "Vì anh là học trò cũ của cô tôi,hôm anh đến nhà cô tôi chơi cô tôi đã kể có đứa cháu cung học lớp đó " và hôm ấy tôi lại ngồi cũng bàn anh,anh xin số điện thoại của tôi,trong khi có nhiều bạn ở lớp khuyên tôi chị đừng cho anh ấy số tối anh hay nháy máy lắm,nhưng tôi lại không để ý đến những lới nói của mấy bạn đấy,tôi vẫn đọc cho anh số điện thoại của mình như một phép lịch sự đối với người hơn tuổi mình.Vậy từ ấy trở đi anh thường xuyên nhắn tin,gọi điện hỏi han tôi suốt một thời gian dài,một người bạn thân từ ngày trước của anh ấy cũng học cùng chúng tôi và lại là người chơi thân với tôi,thấy tôi và anh hay nói chuyện với tôi thì lại bảo "hai đứa mày có tính cảm gì với nhau phải không?"tôi là người không quen nói dối lên tôi đã trả lới chị ấy "không,em chỉ coi anh ấy như anh trai của em thôi".Rồi thời gian cũng trôi qua những tin nhắn của anh,và các cuộc điện thoại của anh cũng giảm dần theo thời gian,trước thì mỗi lần thi hết môn xong hay có chuyện gì xảy ra anh thường hỏi tôi "em có làm được không?em thế nào ?"nhưng bây giờ thì không có gì cả,ngày 20-10 anh cũng không thèm gửi cho tôi một tin nhắn chúc mừng,tôi thấy mình tủi thân.Tôi kể như vậy chắc mọi người nghĩ tôi có tình cảm với anh ấy,nhưng không.còn phía anh ấy thì tôi không biết,ở lớp anh vốn là người có biệt danh "lạnh lùng" nhưng anh đối với tôi thì lại khác.ở lớp tôi không phải là người xinh ,nhưng các bạn cũng biết dân kinh tế thường thì nhiều con gái,lớp tôi lại có rất nhiều bạn gái xinh nhưng anh không hay để ý.Các bạn có biết sự quan tâm của anh đối với tôi,tất cả chỉ là sự lừa dối các bạn à,anh chỉ lợi dụng,vì tôi học ở đấy lên cô tôi xin dạy lớp tôi có gì bảo ban cháu,nếu các bạn đi học thì cũng hiểu mục đích vì sao anh tiếp cận tôi....để được điểm cao thôi.nêu được tôi rất mong bài của mình được đăng lên.