Chào tất cả những người quan tâm đến hạnh phúc gia đình.
Tôi đã lập gia đình đến nay được gần 3 năm, và chúng tôi đã có 1 cháu được 18 tháng tuổi.
Vợ tôi là một người phụ nữ có hình thức, năng động, làm việc tại 1 công ty nước ngoài.
Công việc của vợ tôi cần phải giao tiếp với các đối tác, khách hàng của công ty. Trong số đó có một người là Việt Kiều làm trong lĩnh vực tư vấn một ngành nghề. Và chuyện đau buồn đã đến, Vợ tôi đã ngoại tình quan hệ bất chính với hắn. Trong số những lần quan hệ như thế, lần sau cùng cô ta quan hệ với hắn ta mà không dùng BCS để giữ an toàn. Sau lần đó, cô ta rất lo lắng vì không biết được tình trạng sức khỏe của hắn (HIV). Việc đó làm cô ta rất hoang mang lo sợ. Một tuần sau cô ta đi tư vấn bác sĩ và quyết định chờ sau 3 tháng sẽ xét nghiệm (vì đã quá muộn để uống thuốc). Tuy nhiên, dù nghĩ mình đang ở thời kỳ cửa sổ, cô ta cũng không giữ gìn an toàn cho chông của mình là tôi. Khỏang một tháng sau, tôi tình cờ biết hết tất cả (cô ta vẫn dấu tôi). Tôi rất sốc vì 2 điều: (1) là vợ tôi đã phản bội tôi, (2) là chúng tôi đã không là người an toàn. Nếu lỡ có bề gì thì con tôi như thế nào đây!
Tôi đã đến trung tâm xét nghiệm tự nguyện Chân Trời Mới để được tư vấn và làm xét nghiệm. Kết quả tôi âm tính, nhưng phải sau 3 tháng nữa tôi phải xét nghiệm lại để chắc chắn mình có an toàn hay không.
Tôi đã nói với vợ tôi những điều mình biết, và cô ấy đã thú nhận.
Suốt một thời gian dài tôi rất đau khổ vì mình bị phản bội, vì khả năng tôi có thể bị nhiễm HIV, và đau đớn nghĩ đến cảnh con tôi phải chịu cảnh cha mẹ ly tán (tôi đã đề nghị ly hôn). Đồng thời day dứt đấu tranh giữa sự trả thù (tàn khốc) hay không. Trong khi tên kia thì đang sống vui vẻ và biết đâu lại đang ôm ấp một người phụ nữ khác nữa. (Vợ con hắn ta vẫn còn ở nước ngoài)
Hôm nay tôi vừa chợt nghĩ ra một cách vừa tuân thủ pháp luật, vừa có thể cho hắn kia phải trả giá cho việc làm của mình. Đó là TÔI SẼ KIỆN HẮN RA TÒA (và vợ tôi) tội vi phạm luật một vợ một chồng. Có như thế thì vợ hắn cũng biết việc của hắn làm và sau đó thế nào thì đó là chuyện gia đình của người ta. Đồng thời hắn cũng không dám làm phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác nữa.
Tôi đang rất gấp rút tìm hiểu việc kiện tụng. Vì tôi biết hắn sắp trở về nước ngoài (hắn là Việt kiều_và khoản 1 tháng sau hắn sẽ lại đến Việt Nam để làm việc)
Ai có hiểu biết gì về luật trong vấn đề này hãy giúp tôi với. Đồng thời xin hãy giới thiệu giúp tôi một luật sư nào có kinh nghiệm trong việc này.
Tôi sẽ rất cám ơn những trợ giúp của các anh chị.
Xin phép được giấu tên. Cứ gọi tôi là "MÌ TÔM" cũng được.