Đau quá các bạn à. Tôi và cô ấy yêu nhau từ 8 năm trước, khi cô ấy mới học lớp 11. Đến khi cô ấy đi học đh thì chúng tôi chia tay do cô ấy có người khác. Nhưng do gđ ko muốn cô ấy lấy chồng xa nên ngăn cản và cô ấy quay lại với tôi. Chúng tôi quay lại với nhau được 3 năm rồi. Hai gia đình đã nói chuyện và thống nhất sẽ tổ chức cho chúng tôi sau 2 tháng nữa. Nhưng tôi vừa phát hiện ra một sự thật khủng khiếp. Cô ấy đang có một người tình khác, ở cùng làng, gần nhà tôi và nhà cô ấy. Họ thường xuyên hẹn nhau đi nhà nghỉ hàng tuần đã vài tháng rồi mà tôi ko hề hay biết. Tôi biết do công việc, tôi ko thường xuyên quan tâm nhưng cũng cố gắng cuối tuần là tranh thủ về thăm cô ây. Bây giờ chuyện vỡ lở, cô ấy xin lỗi tôi và nói nếu tôi bỏ thì cô ấy sẽ chết. Tôi phải làm sao đây? Nếu tôi tù bỏ, cô ấy sẽ rất mang tiếng. Các bạn cho tôi lời khuyên đi.