Tôi phát hiện người yêu thường xuyên chat với người yêu cũ....
Chuyện cũng chỉ vừa xảy ra 1 2 ngày và giờ tôi vẫn cảm thấy bối rối và không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào.
Trước đây tôi cũng quen nhiều người, quen nghiêm túc có, quen cho vui cũng có nhưng lúc nào tôi cũng cố gắng hạn chế làm tổn thương người phụ nữ của mình.Và khi đến 24t thì tôi thấy mình cần tìm 1 điểm dừng, 1 điểm dừng thật sự .Và tôi gặp em.
Tôi,con trai 24t còn cô ấy hơn tôi 2t,cô ấy 26t.Tôi và em quen nhau lúc ôn thi tốt nghiệp đại học nhưng mãi tận hơn 7 tháng trước mới gặp lại.Ngay từ khi mới gặp lúc ôn thi tôt nghiệp tôi đã bị thu hút bởi em và đã không ngần ngại xin số đt của em.Sau đó tôi có cố gắng rủ em đi chơi chung với cả những người bạn khác nhưng em bận.Phải đến khi hơn 7 tháng trước vì lý do công việc nên tôi và em mới có cơ hội gặp lại.Và lần này tôi đã không bỏ lỡ cơ hội theo đuổi em,sau 3 tháng thì tôi cũng đã thành công mặc dù hành trình lắm gian khổ( ăn không biết bao nhiêu tát,cắn,cào cấu).Lúc mới quen em là 1 người khá kiệm lời với người khác nhưng hiền lành và biết chăm lo cho gia đinh, chính vì vậy tôi càng yêu em hơn.Tôi và em khá hòa hợp, có nhiều khoảnh khắc vui vẻ và lãng mạn.Tôi và em cũng hay làm việc nhà và nấu ăn cùng nhau.Mắc dù có thể thời gian yêu nhau chưa lâu nhưng tôi thực sự yêu em và háo hức chờ ngày về khoe với ba mẹ về người yêu của mình.Mọi chuyện diễn ra khá êm đẹp cho tới cách đây 1 ngày...
Vì nhà em đang sửa nên em qua ở nhà chị của mình, tôi mới đưa cho em điện thoại của mình để em có phương tiện để để chơi game và onl nói chuyện với tôi,bình thườn khi yêu ai tôi cũng đều tin tưởng nên đều ko biết pass sky,Fb hay xem tn của người yêu.Nhưng hôm qua lúc qua nhà chị của em,khi tôi định lấy điện thoại để onl FB thì em bỗng chạy tới đòi giựt điện thoại để out skype,lúc đó tôi đã linh cảm có gì đó không ổn nhưng vẫn đùa với em đuổi em đi nấu cơm để tôi chơi game.Sau đó tôi lén vào skype của em và phát hiện ra em vẫn thường xuyên nói chuyện với người yêu cũ.Người yêu cũ của em cũng bằng tuổi và cùng trường đại học với tôi và em,bây giờ đã có người yêu và làm việc cách SG 200km, 2 người chia tay đã gần được 2 năm.Vì là coi trên điện thoại và lịch sử chat cũng khá dài nên tôi không biết họ đã bắt đầu từ lúc nào.Nhưng với những gì mà tôi đã thấy thì nội dung khá thân mật và gọi video call rất nhiều lần.Họ vẫn xưng hô là anh em,trước khi đi ngủ vẫn hay chúc nhau ngủ ngon,hôn trước khi ngủ(bằng emotion),cách nc với người yêu cũ của em khá thoải mái,em hỏi nhiều và hưởng ứng với những câu chuyện của người cũ ( khác hẳn cách nc trên skype,viber hay FB với tôi ),và có thể còn nhiều điều khác mà tôi chưa kịp xem.
Thật sự khi xem mới 1 ít trên đt như vậy tôi đã rất shock, lúc đó tay run lên thậm chí nhiều lúc còn suýt đánh rơi đt,muốn nổi khùng và hỏi em thế này là sao.Nhưng ngồi lại ngẫm nghĩ thì trong những gì tôi đọc được họ vẫn chưa quay lại với nhau 1 cách lén lút sau lưng tôi nên tôi bình tình muốn xem thái độ của em với tối, muốn xác định tình cảm thật sự của em ở đâu.Nếu em chỉ là đùa giỡn với bạn của mình thi tôi sẽ âm thầm bỏ qua. Nghĩ vậy tôi cất đt xắn tay áo giúp em nấu ăn.Nhưng đến lúc ăn xong trong lúc tôi rửa chén thì vẫn cứ lại đòi giựu đt trong túi của tôi,bảo để chơi game, lúc đó thật sự tôi vẫn rất tò mò nên còn muốn giữ đt để về xem thế nào,dùng dằng mãi tôi mới giữ được điện thoại.Lúc sau 2 đứa đi dạo,tôi cũng cố gắng dùng 1 số câu chuyện gợi ý để thăm dò em thế nào thì em vẫn tỏ ra bình thường, 2 đứa vẫn thân mật.Như 1 diễn viên,tôi cố gắng đối xử cô ấy như bình thường nhưng thực sự lúc đó trong đầu đang là hàng trăm câu hỏi.Nhưng rồi tôi lại bỏ qua 1 lần nữa vì cảm thấy cô ấy vẫn yêu tôi.Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy...
Đến lúc về trước cửa nhà ( nhà của em sửa xong rồi) lúc định đi về thì em lại đòi điện thoại 1 lần nữa,tôi không cho nhưng em vẫn viện đủ lý do: để chơi game Candy crush để onl skype (trong khi nhà em có sẵn laptop của em và ipad của bạn).Lúc đó như tức nước vỡ bờ , tôi mới nói thằng với em chuyện này, cô ấy bảo chỉ là bạn, bạn bè nc bt đã vậy rồi.Lúc trước khi tôi theo đuổi em nhiều lúc chỉ tôi độc thoại và nhận là những câu trả lời ak,uk hoặc những khoảng lặng vì cô ấy bỏ đi xem phim ( lúc đó là bạn đấy),khi yêu rồi mới khá hơn.Khi thấy tôi nói nhiều,em lại vùng vằng bảo tại sao vào xem skype của em.tại sao không tin em,hồi trước em nói em đã hoàn toàn không liên lạc với những người cũ là tôi nghe nhầm, bây giờ em nói là em vẫn liên lạc với 1 số người và chỉ xem họ là bạn.Lúc đó tôi lại cố gắng ôn hòa, khuyên em 1 số điều rồi đi về để suy nghĩ cách giải quyết sáng suốt hơn.
Thực sự vì hồi trước tôi cũng thuộc dạng chơi nhiêu, biết nhiều nên với kinh nghiệm của mình và những gì đã thấy,tôi biết không thể nào có tình bạn đơn thuần như vậy được nhất là khi cả 2 đều có người yêu.Sau 1 đêm không ngủ tôi chỉ nghĩ ra được 3 cách giải quyết
1.Im lặng bỏ qua nhưng tôi sợ nếu ko ngăn chặn những việc này từ đầu thì cả 4 người sau này đều khổ (hoặc 3 hoặc 2).
2.làm dữ bắt em chọn 1 nhưng nếu sau này em vẫn giấu tôi chat với người cũ thì tôi cũng làm sao biết, tới lúc cưới nhau về mà phát hiện thì lại càng khổ nhau thôi.
3.Chia tay, biện pháp giúp tôi đỡ đau đầu nhưng đau khổ vì tôi yêu em rất nhiều.
Vậy các mẹ, các chị ơi, những người lớn hơn,có kinh nghiệm hơn tôi,hãy cho tôi 1 lời khuyên để giải quyết trường hợp này đi.