Tôi lấy chồng năm 20 tuổi, lúc đó tôi đang dở dang việc học nhưng vì ông nội tôi bệnh nặng nên tôi và bạn trai phải cưới chạy tang. Sau đám cưới, tôi nghỉ học phụ việc với gia đình chồng, 1 năm sau, tôi sinh 1 bé gái, nhưng vợ chồng mâu thuẫn gay gắt, khi con tôi 3 tuổi thì chúng tôi chính thức ly hôn. Phần vì gia đình nhà mẹ tôi lúc đó khó khăn, tôi lại không có việc làm nên tòa giao con cho chồng cũ tôi. Mỗi tuần tôi được đến thăm con 1 lần, bên nhà chồng cũng không cần tôi chu cấp cho con.
Sau khi ly hôn, tôi đi làm công nhân được 1 năm thì gặp chồng tôi hiện nay, anh lúc đó làm quản lý xưởng may tôi đang làm, sau 1 thời gian tìm hiểu, chúng tôi chính thức yêu nhau. Anh tạo điều kiện cho tôi đi học tiếp, sau khi có bằng cấp, anh xin cho tôi 1 chân kế toán ở cơ quan.
Rồi chúng tôi kết hôn. Anh cũng như tôi, dang dở 1 lần đò, anh đang nuôi đứa con trai 7 tuổi vì mẹ cháu đã kết hôn và định cư ở Mỹ, hàng tháng chị ấy vẫn gửi tiền về phụ nuôi cháu.
Vì có mối liên hệ là cháu bé nên tôi và chị cũng thân thiết, chị là 1 người rất tâm lý, coi tôi như em gái vì chị với chồng tôi xưa cũng do gia đình ép chứ không có yêu thương gì nên với tôi chị cũng không mâu thuẫn.
Rắc rối bắt đầu khi chồng cũ của tôi cưới vợ, cô ta rất hay ghen, mỗi lần tôi tới đón con đi chơi thì cô ta lại tỏ thái độ ra mặt. Sợ người cũ khó xử rồi con mình khó sống, mỗi lần đến tôi đều đi cùng chồng tôi, nhưng có 1 hôm chồng tôi bận không đi được, tôi đi 1 mình, vô tình chồng cũ của tôi cũng ở nhà 1 mình, anh ta than khóc rồi nói hối hận lắm, cô vợ hiện nay rất lẳng lơ.... Anh ta xin tôi hãy vì con mà trở lại với anh ta...
Từ đó về sau tôi không đến nhà đó nữa, chồng tôi lãnh nhiệm vụ đón con tôi về, mỗi lần anh đến thì vợ của chồng cũ tôi lại ăn mặc mát mẻ rồi còn dựa vào người anh nữa, anh rất bực, bảo tôi kiện để giành lại quyền nuôi con.
Tôi và chồng gặp chồng cũ trao đổi thì anh ta nói tôi ly dị đi, chồng tôi sống với vợ anh ta, tôi sống với anh ta cho con có cha có mẹ.
Không thỏa thuận được, vợ chồng tôi đâm đơn kiện, giành được quyền nuôi con.
Sau đó, anh ta và vợ anh ta cứ tung tin đồn này nọ về chồng tôi và vợ cũ anh ấy, nào là nối lại tình xưa, v.v...
Họ không ngừng đeo bám chúng tôi, phải làm cách nào để họ tỉnh lại đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1