Tôi và bạn gái tôi rất yêu nhau, yêu nhau thắm thiết say đắm. Tôi là sv mới tốt nghiệp, còn cô ấy hẳng còn là sv, đầu tháng 12 này cô ấy xin tôi cho cô ấy được về bình dương làm việc cho công ty của gia đình trong 1 năm, bảo lưu rồi sẽ học lại, tôi đã đồng ý. Chúng tôi vẫn yêu nhau say đắm, yêu và cho nhau tất cả............tôi cũng đã dắt cô ấy về ra mắt gia đình, chúng tôi còn đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ sau Tết.


Dạo này công ty cô ấy cuối năm việc nhiều, phải làm tăng ca, cô ấy lại còn bị bệnh, tôi đã rất quan tâm lo lắng, hỏi thăm. Vừa rồi 29/12 hãy còn đi xem phim 3D rất vui vẻ, rồi ngày 2/1 tôi còn đích thân nấu ăn mang xuống bình dương cho cô ấy ăn, tôi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, tôi dò hỏi mà cô ấy không trả lời. Tôi nhớ trước đó mấy ngày cô ấy có hỏi tôi rằng nếu cô ấy yêu người khác thì sao, nếu cô ấy không yêu tôi nữa thì sao, tôi lại càng lo lắng dò hỏi. Kết quả chúng tôi cãi nhau, cô ấy nói rằng không có yêu người khác và đã không còn cảm giác yêu thương tôi như ban đầu, cảm thấy mệt mỏi, stress, không muốn yêu nữa, muốn tự do, không muốn có bạn trai nữa và đòi chia tay vì lý do mệt mỏi vì tôi quá quan tâm lo lắng, sau đó cắt liên lạc với tôi. Hôm nay, tôi đã nói chuyện và đồng ý chia tay cho cô ấy thoải mái, đừng căng thẳng, đừng stress nữa, vì công việc đã quá mệt mỏi rồi.


Tôi vẫn còn rất yêu cô ấy, tôi phải làm sao đây, liệu chia tay như thế tôi có còn quay lại được với cô ấy không ? làm sao để trở về với tình yêu của tôi đây. Hiện tại cô ấy đã chịu nói chuyện lại với tôi, nhưng cô ấy vẫn còn rất căng thẳng, và tôi đã đồng ý để cô ấy tự do, thoải mái, đồng ý chia tay.............nhưng thật sự tôi rất cần cô ấy quay về, tôi không muốn mất cô ấy, mọi người, mấy chị em vào tư vấn cho tôi với, con gái thật khó hiểu, quan tâm ít thì trách, quan tâm nhiều thì nói là mệt mỏi và muốn chia tay ...............tôi đang thật là rối bời vì đã quá tin tưởng vào tình yêu này, quá yêu cô ấy quá nhiều, làm sao đây. Tôi là mối tình đầu của cô ấy, cô ấy cũng là mối tình đầu của tôi, tất cả những gì chúng tôi trao cho nhau đều là đầu tiên của nhau, chúng tôi đã có quá nhiều kỷ niệm đẹp, kỷ niệm ở khắp nơi, từ nhà tôi cho tới trường học cho tới những nơi quen thuộc..........giờ tôi chỉ muốn cô ấy trở về bên tôi...........cùng tôi đón tết và 14/2 vui vẻ hạnh phúc...