Tôi đã từng yêu 3 người đàn ông. Vì đều tính đến chuyện hôn nhân nên tôi đã quan hệ với cả 3.


Tôi đang rất yêu anh. Mẹ anh quý tôi và cả ba chúng tôi đều tính đến chuyện hôn nhân. Thế nhưng giờ tôi rất đang băn khoăn, đau đầu về tâm trạng của mình. Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Xin hãy giúp tôi.


Tôi đã từng yêu 3 người đàn ông. Vì đều tính đến chuyện hôn nhân nên tôi đã quan hệ với cả 3. Nhưng rồi lại không thể cưới.


- Người đầu tiên tôi yêu 5 năm, chúng tôi chia tay vì anh sĩ diện nhưng lại thiếu ý chí.


- Người thứ 2, tôi quen khi đi làm. Chúng tôi làm cùng công ty. Tôi đã thú nhận với anh một cách khó khăn và tôi để anh có quyền lựa chọn. Cuối cùng tình yêu của anh dành cho tôi đã chiến thắng. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm và có dự định kết hôn. Sự cố xảy ra vào thời điểm không thích hợp nên tôi đành phải bỏ đi đứa con mà tôi và anh mong đợi. Tôi rất ân hận. Ngày đám hỏi, đám cưới đã định thế mà hai bên thông gia làm mất lòng nhau, mẹ tôi cũng xúc phạm anh. Tôi đã quyết tâm lấy anh nhưng một bên là anh quá tự ti, một bên là mẹ dọa sẽ từ tôi. Tôi cố gắng vượt qua nhưng rồi chình anh lại buông xuôi. Anh sợ đến với anh tôi sẽ khổ. Anh chọn cách lặng lẽ ra đi. Tôi đã đi tìm nhưng không được. Và tôi kiếm tìm hạnh phúc mới.


- Tình cờ tôi quen được người thứ 3 trên mạng. Chúng tôi quen được 3 tháng. Vì buồn khi chia tay với người thứ 2 nên tôi nhanh chóng lao vào người thứ 3 để quên . Sau khi phát hiện người đàn ông thứ 3 có vợ, tôi đã thẳng thắn nói chuyện và yêu cầu anh ta chấm dứt mọi liên lạc với tôi. Tôi không là người thứ 3 phá vỡ hp gia đình người khác.


- Rồi cũng từ mạng, tôi quen anh là mối tình thứ 4 – người yêu hiện tại của tôi. Anh là người giỏi việc nước nhưng cũng rất chu toàn với gia đình. Vì nhà chỉ có hai mẹ con nên anh thường xuyên phải đỡ đần mẹ. Nhà anh rất gia giáo. Mẹ anh trước đây làm ở bệnh viện nhưng không phải là bác sĩ. Mẹ anh rất thương và quý tôi; khen tôi là 1 thân 1 mình nơi đất khách quê người mà không bị sa ngã. Ôi, lúc ấy tôi thấy xấu hổ và chỉ muốn độn thổ thôi. Làm sao tôi dám thú nhận thật với anh là tôi đã từng như thế đây? Bề ngoài không ai nghĩ tôi lại dám làm những chuyện động trời như vậy vì tính cách, lối sống và đạo đức nghề nghiệp. Tôi đã biết tôi sai lắm rồi. Tôi không biết phải làm sao để giữ anh ở bên mình. Nếu không nói ra, tôi sợ anh sẽ hỏi, tôi không biết trả lời thế nào. Còn tự nói ra, tôi sợ mất anh.


Nhưng hiện nay tôi rất lo lắng có nên nói cho anh biết tôi đã từng phá thai không? chuyện không còn trinh tôi sẽ phải giải thích như thế nào? Tôi rất lo về chuyện phải đối phó ra làm sao? lòng tôi không yên. Tôi đã 28 tuổi, và đã 4 tháng nay tôi không có kinh. Tôi phá thai được 3 năm rồi. Tôi lo lắm về chuyện liệu tôi có bị gì ảnh hưởng đến đường sinh sản không nữa. Tôi đã biết việc mình làm là sai rồi, tôi rất sợ mất hạnh phúc hiện tại.


Tôi phải làm gì đây? Theo mọi người tôi có nên thú nhận về việc phá thai hay không còn trinh không?