Hôm nay, ngày đầu tiên của năm mới, trong lúc mọi người vui vẻ bên nhau thì tôi ở đây, một mình bên cái computer.
Tôi đã có gia đình, tôi không biết là nó có hạnh phúc không nữa. Bởi vì từ hôm cưới đến giờ nước mắt tôi nhiều hơn nụ cười.
Có lẽ mọi chuyện xuất phát từ việc tôi không thể sinh con. Cuộc sống vợ chồng dần dần nhàm chán. Ngày qua ngày vẫn công việc ở cơ quan, tối về là mệt nhoài. Chúng tôi ít chia sẻ mọi chuyện, đúng hơn là tôi. Vì mỗi lần nhw thế là bất đồng quan điểm và chúng tôi lại cãi nhau khiến tôi mệt mỏi. Tôi không muốn ai biết hoàn cảnh của mình hay nói cách khác là "vạch áo cho người xem lưng". Bữa nay anh ấy thích đi ra ngoài qua đêm. Hai vợ chồng sống với nhau do đó chỉ còn lại tôi một mình với căn nhà mới xây rất rộng. Tôi đang suy nghĩ rất nhiều để có thể đi đến quyết định ly hôn hay không?Tôi có nên giải thoát cho anh ấy và giải thoát cho chính mình không? Tôi còn quá trẻ và còn dư luận xung quanh tôi nữa, còn ba mẹ tôi, họ sẽ phản ứng thế nào đây? Dù sao thì tôi cũng không có khả năng làm mẹ.