Trong khi tôi ngồi đây viết những tâm sự như thế này thì em đang đi cùng người yêu và cũng là chồng sắp cưới của em . Tôi gọi và biết em để chế độ im lặng . Hiện tại tôi đang rất bối rối . Mong mọi người cho tôi lời khuyên nên làm thế nào .
Hồi đó tôi quen em đã cách đây hơn 2 năm rồi . E đến với tôi nhưng tôi lảng tránh em vì biết rằng em đến với tôi sẽ khổ . Nhưng những lần đi chơi với em thật sự tôi rất vui . và em cũng thế . (Lúc đó e bảo với tôi là em vừa chia tay người yêu) . Tôi với em đã chính thức yêu nhau cách đây tròn 5 tháng . Khoảng thời gian đó thật sự tôi rất hạnh phúc và nghĩ rằng vì em tôi có thể làm tất cả . Chuyện gì đến cũng phải đến tôi với em đã qh nhưng cái tôi thật sự thất vọng ở đây là em đã lừa dối tôi . E bảo rằng em và ny cũ chưa vượt qua giới hạn . và trong lúc qh xong em nghĩ tôi không biết mà cứ giả vờ như là còn trong trắng . Kể cả lúc qh xong em còn tạo hiện trường giả là còn trong trắng . Tôi biết . Nhưng tôi không phản ứng gì vì nghĩ em mặc cảm nên mới làm như vậy . và k bao giờ tôi nhắc lại chuyện đó . Tôi vẫn yêu em thật lòng . Và cứ thế trôi đi . Nhiều lúc gọi dt cho em thì em tắt máy . hoặc k nghe . nhưng tôi tin em vì em bảo phải đi làm thêm . tôi cứ ngu ngơ như thế . nhiều lúc em đã thử tôi hay không tôi k biết . E bảo nào là quay lại với người yêu cũ . nào là em bị vô sinh . để tôi rời xa em . những lúc như thế tôi cứ tưởng thật . càng thương em hơn . em bảo tôi rời xa em nhưng làm sao tôi làm được . Cho dù chuyện gì tôi cũng không rời xa em . Thế nhưng cách đây 2 tuần em nói với tôi 1 sự thật mà làm tôi gần như gục ngã . Em nói với tôi là em sắp cưới chồng đó là người yêu của em từ ngày trước và trong khoảng thời gian bảo yêu tôi em vẫn qua lại với người đó . Em bảo em yêu tôi thật lòng và không còn cảm giác gì với ny nữa . Em đã nói tất cả với gia đình họ hàng và người yêu của em là em yêu tôi và muốn hủy đám cưới . Nhưng trớ trêu thay mọi người phản đối và từ em . bố mẹ em bảo là thà rằng không cưới cũng không cho yêu tôi . còn người chồng sắp cưới của em cũng đã gặp tôi và nói chuyện , đó cũng là 1 người tốt . tôi không phủ nhận , hết lần này đến lần khác em bảo với tôi là bỏ tất cả để đến với tôi nhưng đến hôm sau thì tác động của tất cả mọi người em lại nói với tôi là rời xa tôi . Không phải 1 lần mà tới 3 4 lần như thế . Tôi thật sự mệt mỏi . Cũng như hôm nay . Tối hôm qua em đi với tôi và hứa rằng không rời xa tôi nữa .còn hôm nay thì sao . Tôi định đến đón em ở cty em làm và ngồi ở góc khuất muốn cho em bất ngờ . Ai dè em vừa ra cổng đã nhảy lên xe người chồng sắp cưới của em và nt cho tôi là em đi nói chuyện với anh ấy . 6 tiếng rồi . tôi ngồi chờ và gọi dt cho em thì em không bắt máy . Thật sự tôi muốn buông xuôi tất cả .
Hi vọng mọi người cho tôi lời khuyên (tôi chỉ tóm tắt câu chuyện là như thế . còn nhiều chuyện mà khiến tôi phải đau lòng hơn rất nhiều nhưng giờ tôi không có tâm trạng viết hết được )