Một người đàn ông cao to, đẹp trai, tài giỏi và giàu có, nhưng đã có một đời vợ, yêu tôi hết lòng. Nhưng đã từng mang tiếng là người trăng hoa. Trong thời gian yêu tôi, anh ấy đã đi lại một chút với người con gái khác (đi xem phim và uống nước). Sau khi bị phát hiện anh ấy đã xin lỗi và nói rằng đó chỉ là khách quan. Tôi nói lời chia tay, anh ấy tuyệt vọng cùng cực, cầu xin một cơ hội và mong có thể sống với tôi trọn đời. Tôi vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều, nửa muốn tha thứ, nửa vẫn còn thấy bị tổn thương. Tôi sợ sau này lấy nhau về anh ấy lại phản bội, nhưng thật lòng vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm và chỉ ước được sống hạnh phúc với anh ấy thôi. Nhưng lại sợ anh ấy sẽ lại trăng hoa.



Một người đàn ông khác, thấp, rất thấp, nhưng có tài, có công việc phù hợp với tôi, thu nhập ổn định nhưng không giàu có. Anh ấy là người đàn ông chung tình, tốt tính, chu đáo và sâu sắc. Tình cảm anh ấy dành cho tôi vẫn nhiều như thế mặc dù biết tôi đã có người yêu. Nếu lấy anh ấy, tôi sẽ ko phải lo bị phản bội, tôi sẽ luôn được quan tâm săn sóc, luôn được trân trọng và anh ấy sẽ luôn tự hào khi có được tôi. Tôi chưa yêu anh ấy nhưng cũng có thiện cảm vì anh ấy rất tốt tính và sẵn sàng giúp đỡ tôi nếu tôi cần. Thực lòng tôi cũng muốn quên anh kia đi để bắt đầu lại với anh này, nhưng tôi bối rồi lắm, không biết đến bao giờ mới xóa được hình ảnh của anh kia trong tôi.



Trong khi đó anh kia vẫn nói rằng anh sẽ mãi yêu tôi và tin rằng chỉ có anh ấy mới đem lại hạnh phúc thực sự cho tôi thôi.



Tôi phải làm sao đây??? Tôi nên chọn ai??? Tôi cũng gần 30 rồi, chỉ mong sao có một gia đình thật đầm ấm, hạnh phúc và những đứa con. Tôi sợ chồng đi ngoại tình lắm. huhu.